1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xả súng tại New York, 4 người chết

(Dân trí) - Ngày 13/3, tại khu vực ngoại ô của New York, Mỹ đã liên tiếp xảy ra 2 vụ xả súng nghiêm trọng, khi thủ phạm bắn chết 4 người trước khi chạy trốn và bị cảnh sát bao vây.

Theo tờ New York Times, trước khi các vụ xả súng xảy ra, lửa đã bốc lên rất mạnh từ một ngôi nhà tại làng Mohawk ở ngoại ô New York vào khoảng 9 giờ sáng giờ địa phương hôm qua.
 
Cảnh sát phong tỏa hiện trường
Cảnh sát phong tỏa hiện trường

Khi lực lượng chữa cháy đang trên đường tới hiện trường, cảnh sát cho biết thủ phạm vụ phóng hỏa đã chạy tới một tiệm cắt tóc giữa làng và bắn vào 4 người tại đây, làm 2 khách hàng thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng. Hung khí được tên này sử dụng là một khẩu súng ngắn.

Sau đó nghi phạm tẩu thoát khỏi hiện trường, lái xe tới một tiệm rửa xe ở khu Herkimer kế bên. Tại đây y tiếp tục bắn chết 2 người nữa rồi chạy trốn và bị cảnh sát truy đuổi. Xe của tên này bị cảnh sát phát hiện tại một tòa nhà gần Main Street vào khoảng 13 giờ cùng ngày. 

Tuy nhiên khi lực lượng chức năng tiến lại gần họ đã bị nghi phạm nổ súng chống trả. Tình hình buộc cảnh sát phải phong tỏa khu vực, lập chốt chặn và sơ tán toàn bộ các trường học, cửa hàng gần đó. 

Đến tận 21 giờ ngày 13/3 (giờ địa phương), người phát ngôn cảnh sát Herkimer cho biết nghi phạm được cho là vẫn còn ẩn náu trong tòa nhà này. Đích thân Thống đốc bang New York Andrew M. Cuomo đã tới hiện trường để nắm tình hình.
 
“Đây rõ ràng là một tình huống không thể giải thích nổi”, ông Cuomo phát biểu trong một buổi họp báo. “Không có một động cơ rõ ràng nào trong vụ án này”.
Nghi phạm được cho là người ít tiếp xúc với người xung quanh
Nghi phạm được cho là người ít tiếp xúc với người xung quanh

Danh tính của nghi phạm được xác định là Kurt Myers, 64 tuổi, một cư dân tại Mohawk và chưa từng có tiền án tiền sự, ngoài một lần bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn năm 1973. 

Theo sỹ quan cảnh sát D’Amio, ngôi nhà bị cháy chính là của Myers trước khi tên này lái xe tới hiệu cắt tóc gần đó và nổ súng sau khi nói vài lời với các nạn nhân. Bên trong ngôi nhà này, cảnh sát tìm thấy nhiều súng và đạn.

Theo nhân chứng Myles Smith, người sống gần tòa nhà nơi nghi phạm bị bao vây, cảnh sát đã kêu gọi y ra đầu hàng. “Các tay súng bắn tỉa trên mái nhà vẫn ngồi đó”, ông Smith cho biết. “Tôi không thấy toàn bộ sự việc nhưng nghe thấy khoảng 5 tiếng súng. Tôi thấy họ đang cố thuyết phục nhưng có vẻ hắn ta sẽ không chịu đầu hàng”.

Thanh Tùng
Tổng hợp