1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ tấn công Thủ tướng Italia Berlusconi “có tính toán trước”

(Dân trí) - Bộ trưởng Nội vụ Italia cho hay vụ tấn công nhằm vào Thủ tướng Berlusconi hôm chủ nhật, khiến ông bị gãy mũi và gãy 2 chiếc răng, đã được dự tính từ trước.

 
Vụ tấn công Thủ tướng Italia Berlusconi “có tính toán trước” - 1
Ông Berlusconi bị mất nửa lít máu sau khi bị tấn công.

 

Theo Bộ trưởng Nội vụ Roberto Maroni, nghi phạm Massimo Tartaglia đã ở trên quảng trường Milan vài giờ trước khi ông Berlusconi đến, để “chuẩn bị cho hành động điên khùng của anh ta”. “Anh ta trang bị cả bình xịt ớt và một cây thánh giá”, ông cho biết thêm. “Anh ta đã “không ưa” Thủ tướng từ trước đó”.

 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ khẳng định kẻ tấn công không thuộc một nhóm chính trị nào, không kết hôn và bị chứng hoang tưởng. Một cuộc điều tra về vụ việc đã được tiến hành.

 

Thủ tướng 73 tuổi Berlusconi đã bị gãy mũi, gãy răng và bị tổn thương môi sau khi bị kẻ tấn công dùng một bức tượng hình nhà thờ Milan đập thẳng vào mặt. Được biết, ông đã bị mất nửa lít máu sau vụ việc. Các bác sỹ của ông cho biết ông sẽ rời bệnh viện vào ngày mai nhưng được yêu cầu phải nghỉ ngơi.

 

Bác sỹ riêng của Thủ tướng Berlusconi, ông Alberto Zangrillo, hôm nay cho biết Thủ tướng được yêu cầu không thực hiện các hoạt động công chúng “quan trọng” trong 2 tuần.

 

“Về thể chất, ông ấy ăn uống được, mặc dù có chút khó khăn”, ông Zangrillo nói. “Nhưng về tinh thần, đó là một vấn đề…nhưng Thủ tướng đang có dấu hiệu bình phục”. Ông cho biết thêm Thủ tướng đã “có một đêm lặng lẽ” tại bệnh viện.

 

Vụ tấn công đã khiến nhiều người chỉ trích hệ thống bảo vệ ông Berlusconi. Tuy nhiên Bộ trưởng Maroni cho biết cảnh sát đã kiểm tra trước khu vực Thủ tướng đến thăm rất kỹ.

 

Trước đó, các luật sư của Tartaglia, người có tiền sử tâm thần, cho hay Tartaglia xin lỗi vì “hành động hèn nhát và bột phát” của mình.

 

Phan Anh

Theo BBC