1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ máy bay đâm ở Nepal: Một nạn nhân chỉ bị thâm tím nhỏ

(Dân trí) - Một người Đan Mạch sống sót trong vụ máy bay đâm xuống núi ở Nepal vào tuần này đã chỉ bị một vết thâm tím ở chân, trong khi có tới 15 người khác thiệt mạng.

Vụ máy bay đâm ở Nepal: Một nạn nhân chỉ bị thâm tím nhỏ

Hiện trường chiếc máy bay đâm vào núi ở Nepal hôm thứ hai vừa qua.
 

“Vẫn còn có gì đó ở chân tôi. Có lẽ là một vết thâm tím”, Andreas Rasch, 30 tuổi, cho biết trên tờ báo lá cải Ekstra Bladet của Đan Mạch vào ngày 16/5. Anh cho biết anh và bạn gái “rất vui vì vẫn sống sót”.

 

Andreas Rasch cùng bạn gái Emilie Joergensen, 29 tuổi, nằm trong số 6 người trên máy bay còn sống sót khi chiếc máy bay đâm vào một ngọn núi ở đất nước Himalayas vào hôm thứ hai vừa qua. 15 người khác đã thiệt mạng.

 

Cho biết trên tờ Ekstra Bladet vào hôm thứ hai vừa qua, Joergensen đã mô tả chiếc máy bay “đã bay rất thấp” khi “cánh của nó đột ngột va vào núi”.

 

“Tất cả ghế ngồi bắn khắp nơi và chúng tôi bị mắc kẹt ở phía sau” khoang máy bay, cô cho biết.

 

“Có chân và bàn chân rải rác khắp nơi. Mọi người không quá sợ hãi, nhưng bạn có thể nghe thấy tiếng khóc và tiếng kêu “không, không””, cô nhớ lại.

 

Vào ngày 16/5, Rasch cho biết bạn gái anh “có lẽ có 3 vết rạn ở hông” và đã rất đau trong quá trình vận chuyển tới một bệnh viện Katmandu.

 

“Thật kinh khủng khi ở trong xe cứu thương. Đó là chiếc xe hơi cũ và không có giảm xóc”, anh cho hay.

 

“Chúng tôi vui vì vẫn còn sống sót. Và dĩ nhiên chúng tôi rất đau buồn trước những người xấu số khác”, anh nói.

 

Chiếc máy bay gặp nạn là của hãng hàng không địa phương Agni Air. Ngay sau khi phi công thông báo có trục trặc, nó đã lao xuống mặt đất khi ở ngay bên ngoài sân bay Jomsom, cửa ngõ tới dãy núi Annapurna.

 

Vũ Quý

Theo AFP