1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vợ Bạc Hy Lai không phản đối cáo buộc giết người

(Dân trí) - Phiên tòa xét xử bà Cốc Khai Lai, vợ của cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, vì tội giết một doanh nhân Anh đã kết thúc sau một ngày, với giới chức trách cho hay bà không phản đối các cáo buộc đối với mình.

Ông Bạc Hy Lai và vợ Cốc Khai Lai.

Ông Bạc Hy Lai và vợ Cốc Khai Lai. 

"Đích thân đầu độc" doanh nhân Anh
 
Một quan chức tòa án cho biết, luật sư được chỉ định bảo vệ cho vợ chính trị gia “ngã ngựa” Bạc Hy Lai đã không phản đối cáo buộc giết người tại phiên xét xử ngày hôm nay, bắt đầu vào 8h30 sáng tại thành phố Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy, cách thành phố Trùng Khánh nơi ông Bạc Hy Lai làm bí thư thành ủy trước khi bị cách chức khoảng 1000km. Quan chức này cho biết thêm phiên tòa hiện đã kết thúc.
 

Bà Cốc Khai Lai, 53 tuổi, từng là một luật sư tiếng tăm đã xuất hiện tại tòa cùng với cộng sự Trương Tiểu Quân, 32 tuổi.

Hàng chục cảnh sát mặc cảnh phục và thường phục được bố trí xung quanh tòa. Trước đó hôm thứ năm ngày 8/8 một đoàn xe màu đen đã đến tòa.

Các nhà ngoại giao Anh được phép vào theo dõi phiên tòa nhưng các nhà báo thì không. Chính phủ Trung Quốc cũng đã chỉ định luật sư bào chữa cho bà Cốc.

Bên công tố cáo buộc bà Cố Khai Lai đích thân đầu độc doanh nhân người Anh Neil Heywood, 41 tuổi, sau khi hai người cùng uống rượu và Heywood bị say. Thông tin này được quan chức tòa án Tang Yigan cho biết sau phiên tòa.

 

“Khi ông Heywood say, bị ói và muốn uống nước, bà đã lôi ra chất độc mà bà yêu cầu Trương Tiểu Quân mang tới và đổ nó vào miệng Heywood, giết chết ông ta”, ông Tang cho hay.

 

Tang Yigan cho hay bà Cốc “khỏe mạnh và tinh thần ổn định” trong suốt phiên tòa. “Hội đồng xét xử sẽ công bố phán quyết sau khi thảo luận”, ông cho hay.
 
Tuyên án sau

 

Luật sư do nhà nước chỉ định cho bà Cốc không phản đối cáo buộc và cho biết trước tòa bà Cốc “có trách nhiệm” trong vụ việc. Quan chức Tang cũng cho biết với các phóng viên tại cuộc họp báo sau phiên tòa rằng sự hợp tác của bà trong quá trình điều tra đáng được ghi nhận.

 

Cũng theo ông Tang, luật sư bảo vệ cho Trương Tiểu Quân, người cùng bị buộc tội trong vụ giết hại Heywood, cũng không có bất kỳ phản đối nào đối với cáo buộc đối với mình trước tòa án cấp trung Hợp Phì, miền đông Trung Quốc.

 

Quan chức này cũng đọc từ tài liệu đã chuẩn bị trước cho biết, ông Trương bị cáo buộc đã mang thuốc độc đến khi bà Cốc tới thăm Heywood vào ngày 13/11/2011 tại phòng khách sạn của ông ở thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc.

 

Ông Tang cho hay ngày tuyên án sẽ được đưa ra sau.

 

Thi thể của ông Heywood, người đã là đối tác làm ăn với bà Cốc từ nhiều năm trước, được tìm thấy ở khách sạn tại Trùng Khánh vào tháng 11/2011. Khi đó, cái chết được thông báo là do đau tim, nhưng 4 tháng sau, nhân vật được cho là cánh tay phải của ông Bạc Hy Lai, cảnh sát trưởng Vương Lập Quân, đã chạy tới lãnh sự quán Mỹ ở Trùng Khánh để cáo buộc về vụ giết người và việc che đậy vụ việc.

 

Vào thời điểm ông Heywood chết, ông Bạc Hy Lai là bí thư thành ủy Trùng Khánh. Ông đã được xem là ứng cử viên sáng giá cho một trong những vị trí lãnh đạo cấp cao tại Trung Quốc khi nước này đang chuẩn bị bầu lên một lớp lãnh đạo mới.

 

Tuy nhiên, ông Bạc đã bị sa thải mọi chức vụ hồi tháng 3 và hiện đang bị điều tra vì “những vi phạm kỷ luật”.

 

Giới phân tích tin rằng bà Cốc và cộng sự chắc chắn sẽ bị tuyên có tội tại phiên tòa mà theo họ là nhằm vẽ lằn ranh đối với vụ bê bối khiến ông Bạc Hy Lai “ngã ngựa” và làm phơi bày bất đồng trong nội bộ lãnh đạo Trung Quốc.

 

Thậm chí ngay trước khi phiên tòa diễn ra, Tân Hoa xã đã cho biết có bằng chứng “chắc chắn và không thể chối cãi” chống lại bà Cốc và cộng sự.

 

Hai bị cáo có thể đối mặt với án tử hình nếu bị kết án.

 

Vũ Quý

Theo AFP, BBC