1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Úc: Một phụ nữ Ấn Độ bị đâm chết khi đang gọi điện cho chồng

(Dân trí) - Một phụ nữ Ấn Độ đã chết do bị đâm tại một công viên ở Sydney, Úc trong khi đang gọi điện thoại nói chuyện với chồng ở Ấn Độ, truyền thông địa phương ngày 9/3 đưa tin. Câu nói cuối cùng người chồng nghe thấy qua điện thoại là: “Hắn ta đâm em”.

Chuyên gia công nghệ thông tin (IT) Prabha Arun Kumar (41 tuổi) 

Chuyên gia công nghệ thông tin (IT) Prabha Arun Kumar (41 tuổi) 

Theo Daily Telegraph, nữ chuyên gia công nghệ thông tin (IT) Prabha Arun Kumar (41 tuổi) đã bị đâm chết khi đang đi trên lối tắt xuyên qua công viên Parramatta Park ở phía tây thành phố Sydney để về căn hộ của mình vào khoảng 9h30 tối thứ Bảy 7/3.

“Hắn ta đâm em”, nữ chuyên gia IT nói với người chồng là anh Arun Kumarqua điện thoại. Ngay sau đó, máy di dộng của chị đã tắt đột ngột, tờ Daily Telegraph cho hay.

Dù được phát hiện và đưa ngay tới bệnh viện không lâu sau đó, cô Prabha đã không qua khỏi do mất máu quá nhiều. Theo AFP, người phụ nữ xấu số này được phát hiện khi chỉ còn cách nhà 300m.

Daily Telegraph dẫn lời bạn cùng phòng với nạn nhân Prabha cho hay Prabha thường xuyên đi làm về muộn nhưng cô không muốn hỏi đi nhờ vì không muốn làm phiền mọi người. Người phụ nữ xấu số đã đi tàu và có lẽ đã về tới bến tàu gần đó vào khoảng 9h tối ngày 7/3. Chị Prabha đi bộ về nhà và bị tấn công ngay gần một hàng cây ven lối đi bộ trong công viên.

Người bạn cùng phòng kể lại cô từng khuyên Prabha không nên đi bộ trong công viên khi trời tối. “Đó không phải là một lối đi an toàn, vì ở đó có những người thường ngăn bước mọi người và xin tiền, ví dụ như 2 USD”.

“Tôi không biết phải đối mặt với chồng cô ấy như thế nào. Gia đình cô ấy rất gắn kết và yêu thương nhau, cô ấy rất thân thiết với chồng và cô con gái nhỏ”, người bạn của nạn nhân chia sẻ. “Cô ấy nói chuyện với chồng và con mỗi ngày, ngay khi tan làm, cô ấy gọi cho chồng và tâm sự”.

Anh Arun chồng chị Prabha đã gửi đứa con gái 9 tuổi cho họ hàng, bay từ Ấn sang Úc sau khi vụ tấn công xảy ra. Tuy nhiên, khi anh đến, tin đầu tiên anh nghe được là vợ mình đã chết.

Cảnh sát Superintendent Wayne Cox nói: “Đây là một vụ tấn công kinh khủng mà không ai có thể tưởng tượng đến cả”. Hiện phía cảnh sát đã lập một tổ điều tra khẩn trương làm sáng tỏ vụ án mạng này.

Hồi năm 2010, tại Úc đã diễn ra nhiều vụ tấn công đối với các sinh viên người Ấn Độ, điển hình là vụ sát hại sinh viên 21 tuổi Nitin Garg khi người thanh niên này đi vào một cửa hàng ăn nhanh tại thành phố Melbourne. Vụ việc trên đã khiến căng thẳng quan hệ Úc- Ấn trong một thời kỳ.

Thoa Phạm

Theo AFP