1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc “nóng” với vụ sinh viên nhà giàu nhận án tử hình

(Dân trí) - Tòa án Trung Quốc hôm nay đã kết án tử hình đối một sinh viên thanh nhạc vì giết chết người phụ nữ anh ta tông xe phải, tội ác làm dấy lên cuộc tranh luận trên khắp cả nước về “thế hệ giàu thứ hai” hay “thế hệ con nhà giàu” ở nước này.

Trung Quốc “nóng” với vụ sinh viên nhà giàu nhận án tử hình - 1
Yao trong một phiên tòa ở Tây An ngày 23/3 vừa qua.
Yao Jianxin bị kết án tử hình ở thành phố Tây An, miền bắc đất nước, sau khi thú nhận đã giết chết Zhang Miao, vì sợ “khó đối phó được với người nông dân này” sau vụ tai nạn, Tân Hoa xã cho hay. 
 
Được biết xe của Yao đã đâm vào Zhang, nhân viên bán thời gian ở một quầy ăn nhanh và có một cậu con trai 2 tuổi, khi cô đang đạp xe vào đêm muộn ngày 20/10.
 
Người phụ nữ 26 tuổi đã bị thương nhẹ, nhưng thay vì giúp, Yao, 21 tuổi, đã dùng dao đâm cô tới 8 nhát khi cô ngó vào biển số xe của người thanh niên này. 
 
Yao là sinh viên tại trường nhạc ở Tây An. Sau khi gây án, Yao trốn khỏi hiện trường, nhưng sau đó đã bị bắt. 
 
Vụ việc đã làm dấy lên cuộc tranh luận rộng khắp về thế hệ được gọi là “thế hệ giàu thứ hai” hay “thế hệ con nhà giàu” ở Trung Quốc. 
 
Cụm từ trên được áp dụng đối với con cái của những người giàu có, phất lên nhờ nền kinh tế mở cửa của Trung Quốc suốt 30 năm qua. Những người trẻ này được hưởng nhiều đặc ân nhưng đôi khi lại thiếu lương tâm.
 
Vụ việc xảy ra sau một vụ tai tiếng khác, liên quan đến thanh niên 23 tuổi Li Qiming, bị kết án 6 năm tù vào tháng 1 vừa qua, sau khi cố gắng tận dụng vị trí cấp cao trong ngành cảnh sát của cha để tẩu thoát khỏi hiện trường vụ đâm xe anh ta gây ra.
 
Sau khi đâm phải hai phụ nữ trẻ ở trong khuôn viên trường đại học tại bắc Trung Quốc, khiến một người tử nạn, anh ta đã hét lên “cha tôi là Li Gang”, và dọa nạt những người ở đó đang cố gắng ngăn anh ta trốn khỏi hiện trường.
 
Tháng trước, đài truyền hình nhà nước đã thực hiện cuộc phỏng vấn với Yao. Trong cuộc phỏng vấn, Yao đã lã chã nước mắt, xin lỗi nạn nhân và gia đình cô. Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn đã gây ra làn sóng bất bình trên báo chí và trên mạng, cáo buộc cuộc phỏng vấn dựng lên bức chân dung đầy thương cảm cho kẻ giết người.
Trong kết luận về Yao, tòa án cho biết tội của anh ta “đặc biệt hèn hạ…và đặc biệt tàn ác” và tuyên án tử hình, mặc dù Yao đã thú tội và tỏ ra hối lỗi, Tân Hoa xã cho hay.
 
Yao cũng bị phạt phải đền bù 45.000 Tệ (khoảng 7.000USD) cho gia đình cô Zhang.
 
Trong tuyên bố trên trang web của mình, trường âm nhạc Tây An cho biết họ ủng hộ phán quyết của tòa và cam kết nâng cao giáo dục đạo đức đối với sinh viên của mình.
 
Theo báo chí Trung Quốc, gia đình Yao không quá giàu có, nhưng cả cha mẹ đều làm cho các công ty trong ngành quốc phòng Trung Quốc, ngành phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, khi Bắc Kinh tăng cường hiện đại hóa quân đội.
 
Phản ứng đối với phán quyết ngày hôm nay trên mạng internet khá đa dạng, với nhiều người cho rằng án tử hình dành cho sinh viên Yao là quá nặng, trong khi một số khác ủng hộ mạnh mẽ.
 
“Nếu không vì công chúng phản đối quá mạnh mẽ đối với vụ việc này, chưa chắc đã có phán quyết như thế”, một thành viên tham gia cổng thông tin phổ biến của Trung Quốc Sina.com cho hay. “Đánh giá từ lợi ích xã hội, Yao Jianxian có thể được tha mạng”.
 

Tuy nhiên, blogger khác ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, lại tỏ ra bức xúc: “Chúng ta không nên lãng phí một viên đạn để xử tử người này. Anh ta đáng bị chết bằng dao…”.

Phan Anh

Theo AFP