1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc mở phiên tòa xét xử “cánh tay phải” của Bạc Hy Lai

(Dân trí) - Cựu cảnh sát trưởng Trùng Khánh, người từng bay tới lãnh sự quán Mỹ, gây ra vụ bê bối chính trị lớn nhất trong nhiều năm qua ở Trung Quốc, ra hầu tòa vào ngày hôm nay, sau khi đã có ngày điều trần bí mật vào hôm qua.

 

Vương Lập Quân (phải) và Bạc Hy Lai từng là cặp bài trùng ở Trùng Khánh.
Vương Lập Quân (phải) và Bạc Hy Lai từng là cặp bài trùng ở Trùng Khánh

Vương Lập Quân, người đàn ông từng là “cánh tay phải” của chính trị gia “ngã ngựa” Bạc Hy Lai, đối mặt với các cáo buộc như đào nhiệm, lạm dụng quyền lực, nhận hối lộ và bẻ cong luật pháp để tư lợi riêng.

 

Báo chí và công chúng không được dự ngày xét xử đầu tiên vào hôm qua ở thành phố Thành Đô, tây nam Trung Quốc, nơi Vương Lập Quân đã đến tá túc 24 giờ trong sứ quán Mỹ hồi tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, luật sư bảo vệ Wang Yuncai phiên xét xử thứ hai sẽ “mở”.

 

Giới chức địa phương cho biết phiên tòa nhiều khả năng sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, và kết án sẽ được đưa ra vào buổi tối.

 

Việc Vương Lập Quân chạy tới lãnh sự quán Mỹ đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị lớn, phơi bày chia rẽ nội bộ sâu sắc ở tầng lớp lãnh đạo cấp cao trên chính trường Trung Quốc trước kỳ chuyển giao một thế hệ lãnh đạo mới tại đại hội đảng vào tháng 10 tới.

 

Vụ bê bối đã khiến ông Bạc, một trong những chính trị gia nổi bật nhất Trung Quốc, bị cách chức, trong khi vợ ông bị kết án tù chung thân (nhưng cho hoãn thi hành án 2 năm) vì cáo buộc đầu độc chết doanh nhân Anh Neil Heywood.

 

Ông Vương, 52 tuổi, được ông Bạc, khi đó là bí thư Trùng Khánh, giao nhiệm vụ truy quét mafia địa phương, nhằm hi vọng sẽ là bệ phóng đưa ông lên hàng ngũ chính trị cấp cao.

 

Nhưng mối quan hệ giữa ông Bạc và Vương trở nên xấu đi vào đầu năm nay, nhiều tháng sau khi doanh nhân Anh Heywood, một đối tác thân cận với gia đình ông Bạc, được tìm thấy chết tại phòng khách sạn ở Trùng Khánh.

 

Ông Vương chạy tới lãnh sự quán Mỹ sau khi được cho là đã cãi cọ với ông Bạc, do đã nói với chức trách khác rằng vợ ông Bạc là người sát hại Heywood.

 

Bà Cốc Khai Lai đã bị kết án vào tháng trước trong phiên tòa chóng vánh. Bà bị tuyên tử hình nhưng hoãn thi hành 2 năm, thường được giảm xuống tù chung thân.
 
Án tử hình treo?

 

Giờ đây mọi quan tâm sẽ dồn về số phận của ông Bạc, người đã không xuất hiện trước công chúng nhiều tháng nay và được cho là đang bị quản thúc tại gia.

 

Một vấn đề lớn nhiều người quan tâm là liệu thông tin xét xử chính thức có đề cập đến những cáo buộc ông Vương tiến hành nghe trộm điện thoại các quan chức cấp cao từng đến thăm Trùng Khánh, thậm chí là ghi âm cả cuộc nói chuyện liên quan đến Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

 

“Điều như thế chắc chắn không thể xảy ra nếu không có sự đồng ý của sếp ông Vương, tức ông Bạc,” Steve Tsang, giáo sư nghiên cứu Trung Quốc đương đại tại Đại học Nottingham bình luận. “Nếu không đề cập đến ông Bạc, thì điều đó có nghĩa là ban lãnh đạo vẫn chưa thống nhất được cách xử lý đối với ông.”

 

Giới chuyên gia cho rằng tòa án gần như chắc chắn sẽ kết án ông Vương có tội đối với những cáo buộc đưa ra và có thể không đưa ra án phạt cho trong vài ngày hoặc tuần sau khi phiên xét xử kết thúc.
 

Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc nói bằng chứng chống lại ông Vương là “cụ thể và phong phú”.

 

Bản cáo trạng chống lại ông Vương Lập Quân nói ông biết rằng bà Cốc Khai Lai là nghi phạm vụ giết người, nhưng “đã cố tình sao lãng trách nhiệm và bẻ cong luật pháp vì lợi ích cá nhân”, theo hãng tin Tân Hoa xã.

 

Giới phân tích nói vụ ông Vương đào tẩu vào lãnh sự quán Hoa Kỳ gây ra bối rối cho Trung Quốc và động chạm đến các vấn đề ngoại giao và bí mật nhà nước.

 

Nhưng hầu hết các phân tích gia cho rằng ông Vương sẽ chỉ nhận một bản án tử hình treo, tương tự như bản án đã tuyên với bà Cốc Khai Lai.

 

Vũ Quý

Theo AFP