1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trạm điện thoại kết nối với "thế giới bên kia" ở Nhật Bản

(Dân trí) - Ở Nhật Bản, có một trạm điện thoại đặc biệt mang tên "điện thoại gió". Dù không hề được kết nối tín hiệu liên lạc nhưng nó vẫn thu hút hàng nghìn người mỗi năm tới để truyền tải thông điệp cho những người thân yêu đã mất.

Trạm điện thoại của gió tại thành phố Otsuchi, tỉnh Iwate. (Ảnh: Yomiuri)
Trạm điện thoại của gió tại thành phố Otsuchi, tỉnh Iwate. (Ảnh: Yomiuri)

Tại thành phố Otsuchi, tỉnh Iwate, Nhật Bản, có một trạm điện thoại cũ, không được kết nối tín hiệu, mang tên Kaze no Denwa, hay còn gọi là “Điện thoại gió”. Trạm điện thoại đặc biệt này đã đón ít nhất 25.000 người tới thăm từ sau thảm họa động đất, sóng thần năm 2011 ở vùng đông bắc Nhật Bản .

Những người này đến đây với chung một mục đích: nhờ gió chuyển nỗi lòng của họ tới những người thân thiết đã mãi mãi ra đi.

Trạm điện thoại được lắp đặt bởi nhà thiết kế Itaru Sasaki 72 tuổi trong chính khu vườn của ông tọa lạc tại một ngọn đồi nhỏ có thể nhìn toàn cảnh biển ở khu vực Namita, Otsuchi. Động lực thôi thúc ông xây dựng trạm điện thoại chính là sự ra đi của người anh họ.

Khởi công vào năm 2010, trạm điện thoại gió được hoàn thiện vào năm 2011, ít lâu sau thảm họa động đất. Những người đột nhiên mất đi những người yêu thương bỗng thấy đồng cảm và họ đã bắt đầu tới thăm trạm điện thoại này.

Nơi đây mở cửa cho tất cả mọi người tham quan, và họ thường để lại những lời nhắn nhủ yêu thương tới những người thân đã qua đời trong một cuốn sổ đặt bên cạnh. Đã có 3 cuốn sổ tương tự như vậy với tràn ngập những tâm sự và nỗi lòng nhớ thương.

Otsuchi là một trong những nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận động đất sóng thần hồi tháng 3/2011 ở đông bắc Nhật Bản. Khoảng 1.285 người ở thành phố này đã thiệt mạng hoặc mất tích, chiếm 10% dân số thành phố. Thị trưởng thành phố cùng 39 người khác cũng thiệt mạng ngay trong văn phòng.

Trong cuốn sổ cũ kỹ, ông Sasaki đọc được dòng thông điệp từ mùa thu năm 2013: “Về đi con. Lời gửi gắm từ bố mẹ và ông bà”. Ông cũng đã gặp gia đình viết dòng chữ ấy. Họ tìm kiếm con trai họ, người đến Otsuchi công tác và mãi mãi không quay trở về.

“Tôi cũng không biết động lực nào đã khiến tôi viết nên những dòng chữ đó. Thời gian như dừng lại kể từ giây phút ấy”, bà mẹ chia sẻ.

Ông Sasaki cho biết thêm, ngoài những người nhà của các nạn nhân sóng thần và động đất còn có những gia đình đã mất đi những người thân vì lý do khác nhau đến với trạm điện thoại để nhắn nhủ và ôn lại những kỷ niệm xưa cũ.

“Trạm điện thoại này không hề được kết nối, nhưng những người đến đây cảm thấy những người quá cố có thể nghe và cảm nhận được cảm xúc chân thật nhất của họ. Tôi chỉ muốn mọi người vượt qua được nỗi đau mất mát càng sớm càng tốt bằng cách bày tỏ nỗi lòng mình”, ông Sasaki cho biết.

Đức Hoàng

Theo Strait Times