1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Chavez đã xạ trị ung thư “thành công”

(Dân trí) - Tổng thống Venezuela Hugo Chavez vừa trở về nước từ Cuba, cho biết quá trình xạ trị để tiêu diệt những tế bào ung thư đã hoàn tất và thành công.

 
Tổng thống Chavez đã xạ trị ung thư “thành công”

Ông Chavez trở về Caracas vào tối qua sau 11 ngày xạ trị ở Cuba.

Ông Chavez đã ôm các bộ trưởng trên đường băng sau khi máy bay của ông hạ cánh tại thủ đô Caracas đêm qua. Nhà lãnh đạo Venezuela còn hát một bài hát trước các ống kính truyền hình.

“Trong vài ngày qua, chúng tôi đã hoàn thành quá trình xạ trị một cách thành công theo đúng kế hoạch của các bác sĩ”, ông nói.

Ông Chavez, người đã nắm quyền từ năm 1999, cũng khẳng định ông sẽ tái tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 10 tới.

“Tôi rất lạc quan rằng quá trình điều trị này sẽ tạo ra những kết quả mà chúng tôi mong đợi. Tôi luôn cầu nguyện Chúa trợ giúp và cho chúng tôi điều kỳ diệu của cuộc sống để tiếp tục phục vụ”, ông nói sau 11 ngày điều trị tại Cuba.
 
Tổng thống Chavez đã xạ trị ung thư “thành công”
Nhà lãnh đạo Venezuela bắt tay mọi người khi vừa xuống máy bay.

Theo các quan chức, việc ông Chavez ít lên tiếng trong những tuần gần đây là do ảnh hưởng của quá trình xạ trị. Tuy nhiên, cũng có những tin đồn rằng sức khoẻ của ông nghiêm trọng hơn những gì được tiết lộ.

Tổng thống Chavez, 57 tuổi, cho hay ông sẽ tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn y tế của các bác sĩ trong những ngày tới.

Căn bệnh ung thư của ông Chavez được phát hiện và điều trị vào năm 2011.

Hồi tháng 2 năm nay, Phó tổng thống Elias Jaua cho biết các bác sĩ phẫu thuật đã cắt bỏ thành công một phần da tổn thương ở vùng xương chậu của ông Chavez. Ông Chavez đã trải qua cuộc phẫu thuật để loại bỏ khối u ung thư tại cùng địa điểm hồi năm ngoái.

Ô chữ chứa thông điệp ám sát?
 
Tổng thống Chavez đã xạ trị ung thư “thành công”
Trò chơi ô chữ gây nghi vấn của ông Segovia.

Trong khi đó, các nhân viên tình báo Venezuela đã thẩm vấn một người biên tập trò chơ ô chữ vì bị tình nghi kích động ám sát em trai ông Chavez, Adan.

Ông Neptali Segovia đã bị cáo buộc che giấu một thông điệp ám sát bị mã hoá trên tờ Ultimas Noticia.

Các câu trả lời của một số ô trong trò chơi ô chữ của ông bao gồm những từ như “giết”, “đại bác” và “Adan”.

Ông Segovia đã bác bỏ các cáo buộc, nói rằng ông tình nguyện được thẩm vấn để dập tắt những nghờ vực.

Nhà học giả truyền hình Miguel Angel Perez, người dẫn chương trình trên kênh truyền hình quốc gia VTV, đã đưa ra cáo buộc chống lại ông Segovia hồi đầu tuần này.

Ông Perez cho hay một nhóm các nhà tâm lý và toán học đã kết luận này trò chơi ô chữ bằng tiếng Tây Ban Nha chứa một âm mưu ám sát bị mã hoá chống lại ông Adan.

“Những dạng thông điệp như thế này từng được sử dụng nhiều trong Thế chiến II”, ông Perez nói, liên hệ tới các mật mã bí mật mà người Pháp từng sử dụng.

An Bình
Theo BBC