1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tìm thấy người bị nghi bỏ con mới sinh trong thùng rác máy bay

(Dân trí) - Các nhà điều tra hôm nay đã thẩm vấn người phụ nữ Philippines bị nghi là mẹ của em bé sơ sinh được tìm thấy còn sống trong thùng rác chiếc máy bay bay từ Bahrain tới Manila, sau khi truy tìm hành khách ngồi trên chiếc ghế dính máu trên máy bay.

 

Tìm thấy người bị nghi bỏ con mới sinh trong thùng rác máy bay - 1


Bé George Francis

 

Thư ký phúc lợi xã hội Philippines Dinky Soliman cho hay, giới chức trách đã lên kế hoạch xét nghiệm DNA cho em bé chào đời trên máy bay hồi cuối tuần qua. Người phụ nữ bị tình nghi là mẹ của em bé 30 tuổi, ở Apayao, một tỉnh miền bắc xa xôi của Philippines.

 

Giới chức trách đã đưa cô tới Manila để thẩm vấn và làm các xét nghiệm. Kết quả các cuộc xét nghiệm sẽ được biết sớm nhất là vào tuần tới. “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi không xác định nhầm người”, Thư ký phúc lợi xã hội cho hay.

 

Số phận của em bé sơ sinh đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trên khắp thế giới, sau khi em được một nhân viên an ninh phát hiện trong túi rác chuyển từ máy bay của hãng hàng không Gulf Air, tại sân bay quốc tế  Ninoy Aquino, Manila. Túi rác đó được lấy từ một trong các nhà vệ sinh trên máy bay.

 

Khi được tìm thấy em bé mới sinh nặng 3kg, được quấn trong giấy vệ sinh và mình vẫn còn dính nhau. Các quan chức sân bay cho biết khi được tìm thấy da em bé rất xanh, có thể tử vong trong vòng vài phút nữa nếu không được phát hiện kịp thời.

 

Em bé hiện khỏe mạnh và được đặt tạm tên là George Francis (theo mã GF của chuyến bay Gulf Air). Tuy nhiên, em cũng đã được chụp X-quang do trên đầu có 2 chỗ sưng tấy.

 

Khoảng 20 cặp vợ chồng, trong đó có những người nước ngoài, đã bày tỏ mong muốn được nhận nuôi em bé.

 

Giới chức trách đã tìm thấy người phụ nữ bị nghi là mẹ của em bé dựa vào tên của người ngồi ở chiếc ghế dính đầy máu, nằm gần một toilet, trên chuyến bay của hãng Gulf Air.

 

Cảnh sát trưởng Apayao cho hay người phụ nữ vừa trở về từ nước ngoài và có chồng là người Philippines. Khi bị thẩm vấn vào cuối ngày hôm qua, cô đã từ chối trả lời.

 

Người phụ nữ có thể phải đối mặt với những cáo buộc hình sự vì bỏ rơi con.

 

Trong khi đó, báo chí địa phương nghi ngờ rằng người mẹ có thể là một trong rất nhiều phụ nữ Philippines đi làm giúp việc ở Trung Đông. Khoảng 1/10 lao động Philippines ra nước ngoài làm việc, với nhiều người làm việc nhà hoặc lao động chân tay ở Trung Đông, nhằm thoát khỏi nghèo đói và thất nghiệp ở quê nhà.

 

Phan Anh

Theo AFP