1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiền mất giá, gia đình Venezuela gấp thành túi, thắt lưng kiếm kế sinh nhai

(Dân trí) - Việc đồng bolivar mất giá trầm trọng và gần như không còn giá trị lưu hành đã buộc một gia đình Venezuela di cư sang Colombia nghĩ đến cách gấp những đồng tiền thành túi xách, thắt lưng để kiếm sống qua ngày.

Những chiếc túi và sợi dây lưng được xếp bằng tiền. (Ảnh: AP)
Những chiếc túi và sợi dây lưng được xếp bằng tiền. (Ảnh: AP)

Một gia đình người Venezuela di cư sang thành phố Cucuta, Colombia đã buộc phải gấp tiền thành đồ lưu niệm và các tác phẩm nghệ thuật nhằm đối phó với tình cảnh đồng tiền bolivar của Venezuela bị mất giá trị trầm trọng do lạm phát đã lên tới 4 chữ số.

Bằng việc xếp những tờ tiền thành đồ lưu niệm như ví, túi xách, dây lưng, anh Richard Segovia, 24 tuổi, có thể bán được với giá từ 10 USD tới 15 USD mỗi sản phẩm. Đây là khoản tiền lớn gấp nhiều lần giá trị thực tế của nguyên liệu - những đồng bolivar mất gần hết giá trị trong tâm bão lạm phát.

Anh Richard Segovia cùng vợ và em họ đã rời quê nhà Venezuela sang bên kia biên giới Colombia từ 2 tháng trước do công việc của anh mang lại khoản thu nhập quá thấp, chỉ 2,5 USD một tháng. Ý tưởng xếp giấy thành đồ lưu niệm đã nảy ra vào 1 đêm khi anh và em họ quay trở lại Caracas và nhìn vào đống tiền gần như không còn giá trị lưu hành.

“Chúng tôi có quá nhiều tiền mặt, nhưng lại không thể mua được thứ gì”, anh Segovia chia sẻ. Vì vậy, anh đã ngồi gấp các đồ lưu niệm bằng khoảng 50 tới 100 tờ bolivar, trị giá tương đương 0,5 USD.

Anh đã may mắn được cộng đồng người Colombia đồng cảm và muốn chung tay giúp đỡ người láng giềng Venezuela đang trong cảnh khó khăn. Một ngày làm ăn khấm khá, anh Segovia có thể bán được 20 sản phẩm, phần lớn từ chủ một cửa hàng biết được thông tin về những tác phẩm của anh.

Với thu nhập của mình, anh có thể gửi về gia đình vẫn đang ở Caracas 15 USD khi nào anh có thể. “Đó không phải là một khoản tiền lớn nhưng nó đủ để ăn sáng” .

Hiện anh Segovia và người vợ có thai 5 tháng đang sống tạm trong căn hộ được công ty vận tải địa phương cung cấp miễn phí. Họ đặt cửa hàng trên vỉa hè gần trạm xe buýt, dường như không lo ngại những tên trộm có thể xông vào cướp những cọc tiền bolivar được buộc gọn như những viên gạch.

Đức Hoàng

Theo SCMP