1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thị trưởng từ chức vì ăn cắp chó của hàng xóm

(Dân trí) - Người đứng đầu một một thành phố nhỏ ở Texas, Mỹ, đã từ chức sau khi bí mật chiếm con chó của người hàm xóm và nói dối rằng nó đã chết.

Những người hàm xóm của thị trưởng thành phố Alice, Grace Saenz-Lopez, đã nhờ bà chăm sóc hộ con chó Puddles trong khi họ đi nghỉ. Nhưng sau đó, bà thị trưởng đã gọi điện cho họ và báo con chó đã chết.

 

Tuy nhiên sau đó người ta đã nhìn thấy con chó ở nhà người chị em của thị trưởng. Nó đã được đổi tên từ Puddles sang Panchito.

 

Còn bà Saenz-Lopez trước đó đã thông báo với cảnh sát là con Puddles bị mất tích. Ngày 18/1 bà bị kết tội giả mạo và che dấu chứng cứ. Hôm nay, một phiên toà sẽ được mở để quyết định xem ai sẽ được nuôi dưỡng con chó.

 

Trong lá thư chức được đăng tải trên tờ tin tức Tiếng vọng Alice, bà Saenz-Lopez đã xin lỗi về vụ việc. “Tôi có thể nói với các bạn rằng vào thời điểm đó tôi đã làm những gì mà tôi cho là tốt nhất cho Panchito và những gì tôi cảm thấy đúng”, bà viết.

 

“Tôi xin lỗi về sự chia rẽ trong mấy tuần vừa qua do vụ việc gây ra. Tôi không bao giờ có ý định làm xấu hình ảnh của thành phố chúng ta”.

 

Trang Thu

Theo BBC