1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thị trưởng Mexico bị ném đá tới chết

(Dân trí) - Một thị trưởng thành phố nhỏ cùng phụ tá được tìm thấy bị ném đá tới chết vào ngày hôm qua, tại bang miền tây Mexico, vốn bị bạo lực ma túy tàn phá. Ông là thị trưởng thứ 5 bị sát hại tại Mexico kể từ giữa tháng 8.

 
Thị trưởng Mexico bị ném đá tới chết - 1

Xác các nạn nhân khi được tìm thấy.

Tổng chưởng lý bang Michoacan, ông Jesus Montejano, cho hay thi thể của thị trưởng thành phố Tancitaro, Gustavo Sanchez và cố vấn thành phố Rafael Equihua được tìm thấy trong một chiếc xe tải bị vứt trên con đường dơ bẩn ở gần thành phố Uruapan.

 

Người phát ngôn bang Michoacan mới đầu cho rằng các nạn nhân bị chém chết. Nhưng sau đó, tổng chưởng lý bang đính chính lại họ bị ném đá tới chết.

 

Hiện cảnh sát đang điều tra động cơ vụ việc.

 

Tancitaro, thành phố với 26.000 dân, nằm trong vùng mà năm ngoái các binh sỹ chính phủ đã phá hủy hơn 20 “lò” sản xuất ma túy và nhiều cảnh sát đã bị các băng nhóm ma túy giết hại.

 

Năm ngoái, chủ tịch hội đồng thành phố này, ông Gonzalo Paz, đã bị bắt cóc, tra tấn và giết hại. Sau đó vào tháng 12, thị trưởng và 7 quan chức thành phố khác đã từ chức vì bị các băng nhóm ma túy đe dọa, trong khi các cảnh sát không đến cơ quan làm việc.

 

Ngay sau đó, toàn bộ lực lượng gồm 60 cảnh sát của thành phố đã bị sa thải vì không ngăn chặn được hàng loạt vụ giết hại và các vụ phạm tội khác. Cảnh sát, binh sỹ của bang đã phải đảm nhiệm giữ gìn an ninh tại thành phố. Ông Sanchez được bổ nhiệm làm thị trưởng vào tháng 1 đầu năm.

 

Cũng trong ngày hôm qua, tại bang Michoacan, 5 tay súng cùng 1 lính thủy đánh bộ đã thiệt mạng trong vụ đọ súng ở Coahuayana, trên bờ biển Thái Bình Dương. Giới chức Coahuayana đã cho các trường nghỉ học và cảnh báo người dân ở trong nhà.

 

Trong khi đó, Bộ quốc phòng cho hay, các binh sỹ đã bắt được một người đàn ông bị tình nghi đã bắt cóc và giết hại thị trưởng Santiago, bang biên giới Nuevo Leon.

 

Phan Anh

Theo AP