1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thanh niên gốc Việt bị cảnh sát Mỹ bắn chết ngay trước lễ tốt nghiệp

(Dân trí) - Tommy Le, một nam sinh Mỹ gốc Việt, đã bị cảnh sát bang Washington bắn chết ngay trước lễ tốt nghiệp chỉ vì cầm một chiếc bút mà cảnh sát tưởng lầm là vũ khí sắc nhọn, New York Post cho biết ngày 1/7.


Tommy Le, một nam sinh Mỹ gốc Việt. (Ảnh: Huffington Post)

Tommy Le, một nam sinh Mỹ gốc Việt. (Ảnh: Huffington Post)

New York Post dẫn thông cáo của Sở cảnh sát hạt King, bang Washington cho biết, vào đêm 13/6, họ đã nhận được rất nhiều cuộc gọi để trình báo về một vụ nổ súng ở khu vực lân cận thành phố Burien.

Khi các sĩ quan cảnh sát có mặt tại hiện trường, họ nhìn thấy một chủ nhà đang bắn cảnh cáo một thanh niên đang tiến về phía ông ta và cầm trên tay một vật sắc nhọn giống như dao. Chủ nhà này nói, trước đó, chàng thanh niên đã đuổi theo một người bạn của ông ta. Thanh niên này sau đó được xác định là Tommy Le, 20 tuổi, nam sinh trường South Seattle.

Thông cáo cho biết thêm, cảnh sát đã đề nghị Tommy Le hạ “vật sắc nhọn” xuống, song cậu đã không làm theo.

Một cảnh sát sau đó đã bắn 3 phát súng vào Tommy Le, khiến cậu bị thương nặng và qua đời sau đó trong bệnh viện chỉ vài giờ trước lễ tốt nghiệp.

Chỉ một tuần sau đó, cảnh sát hạt King mới cho biết, "vật sắc nhọn" trong tay Tommy Le hóa ra chỉ là một chiếc bút.

Sự việc đã khiến gia đình cậu vô cùng bức xúc. "Tôi vô cùng phẫn nộ. Tôi muốn biết điều gì đã xảy ra với con trai tôi", ông Sunny Le, bố của Tommy Le, cho biết với Seatle Times.

Giáo viên và bạn bè cùng lớp của Tommy Le cũng khẳng định, cậu không phải là kiểu người bạo lực. "Cậu ấy là một trong những bạn học tốt nhất của tôi", bạn cùng lớp tên Nafisa Mohamednur chia sẻ và nói thêm rằng Tommy Le là người khá hài hước và được mọi người yêu mến.

Cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra vụ nổ súng vào đêm 13/6 như trình báo.

Minh Phương

Theo NYPost, Huffington Post