1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số lợn chết trôi trên sông Hoàng Phố vọt tăng gần 3.000 con

(Dân trí) - Giới chức Thượng Hải đã kêu gọi người dân bình tĩnh sau khi thêm gần 2.000 con lợn chết được vớt từ một con sông của thành phố, nâng tổng số lợn chết được tìm thấy cho tới nay lên gần 3.000 con.

Gần 3.000 lợn chết đã được vớt từ sông Hoàng Phố
Gần 3.000 lợn chết đã được vớt từ sông Hoàng Phố

Những con lợn chết đầu tiên đã được phát hiện trên sông Hoàng Phố từ thứ 5 tuần trước. Hãng tin Xinhua hôm qua đưa tin, số lợn chết được tìm thấy trên sông Hoàng Phố hiện đã tăng lên trên 2.800 con, sau khi thêm 1.600 con được vớt tính đến tối 10/3. Sông Hoàng Phố là nguồn cung cấp nước sạch cho một phần trong tổng số 23 triệu dân của thành phố.

Bằng cách nào mà số lợn chết xuất hiện trên sông và vì sao chúng chết vẫn là điều bí ẩn, mặc dù báo chí địa phương đưa tin chúng có thể đã bị ném xuống sông bởi một nông dân vô lương tâm ở tỉnh Chiết Giang lân cận.

Hôm qua, giới chức thông báo họ đã phát hiện một loại vi-rút gây bệnh ở lợn nhưng chưa gây bệnh ở người trong một mẫu nước trên sông Hoàng Phố.

Tuy nhiên, các nhà chức trách địa phương khẳng định không có nguy cơ nguồn cung cấp nước sạch bị ô nhiễm và các xét nghiệm đối với các mẫu nước sông Hoàng Phố không phát hiện vi-rút gây bệnh chân tay miệng, bệnh lợn tai xanh hay bệnh dịch tả lợn.

“Chúng tôi đã phải hành động nhanh chóng để vớt tất cả chúng do lo ngại chúng có thể gây ô nhiễm nguồn nước”, một quan chức môi trường địa phương cho biết. “Cho tới nay, chất lượng nước không bị ảnh hưởng, nhưng chúng tôi phải vớt xác lợn chết nhanh nhất có thể để chúng không phân hủy trong nước”.
 
Xem video:
 

Vào trưa hôm qua, các công nhân bảo vệ môi trường Thượng Hải vẫn tiếp tục nỗ lực vớt lợn chết trên một đoạn sông cách trung tâm thành phố Thượng Hải khoảng 60km.

“Chúng tôi chưa từng bắt gặp nhiều lợn chết đến vậy”, một người trong nhóm thu vớt lợn chết cho hay. Ông nói thêm rằng mất khoảng 10 phút để vớt mỗi con lợn chết từ dưới sông.

Đây là vụ việc mới nhất nhắc nhở mọi người về tình trạng ô nhiễm trên nhiều dòng sông ở Trung Quốc.

Hồi năm ngoái, Thứ trưởng Bộ tài nguyên nước Trung Quốc Hu Siyi thừa nhận rằng 20% các con sông ở nước này “quá độc hại nếu con người tiếp xúc phải”, trong khi 40% các con sông bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Người dân lo lắng, cư dân mạng bàn tán

Các bức ảnh chụp hàng loạt xác lợn chết đã lan tràn trên mạng, khiến người dân không khỏi lo lắng. Cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích sự phản ứng chậm chạp của chính phủ.

“Nguồn nước vẫn uống được sau khi những con lợn chết được phát hiện nổi lềnh bềnh trên sông sao?”, hãng tin China Daily dẫn lời Liu Wanqing, 60 tuổi.

“Chính phủ phải có trách nhiệm tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và cung cấp nước sách cho người dân”, Liu nói thêm.

Vụ việc cũng gây tra các cuộc bàn tán trên mạng.

“Nếu không có vấn đề gì khi uống nguồn nước này, làm ơn hãy chuyển thông điệp hỏi bí thư, thị trưởng Thượng Hải, các lãnh đạo quản lý nước sạch rằng liệu họ có dám là những người đầu tiên uống nước không?”, một cư dân mạng đặt câu hỏi.

Một người khác viết: “Các ban ngành chính phủ liên quan phải điều tra nghiêm túc việc này và làm cho ra vấn đề… Chính phủ cần thực sự chú trọng tới cuộc sống của người dân”.

Người dân địa phương cho hay đây không phải lần đầu tiên sông Hoàng Phố bị vứt xác lợn chết.

“Chúng tôi cũng đã thấy lợn chết ở đây năm ngoái. Dường như lúc nào cũng có lợn chết”, Dong Aifang, 66 tuổi, người sống gần sông Hoàng Phố, cho hay. “Tôi lo lắng về nguồn nước uống. Thực sự rất hôi thối”.
 
Ảnh vớt xác lợn chết trên sông:
 
An Bình


An Bình


An Bình


An Bình


An Bình


An Bình

An Bình

An Bình
Tổng hợp