1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sinh viên Việt Nam tại Nhật kể về vụ động đất kinh hoàng

(Dân trí) - “Sáng nay khi đi dạo những khu vực xung quanh để tìm mua thức ăn về để dành thì thấy khung cảnh thật tiêu điều. Không biết khi nào mọi thứ sẽ trở lại như cũ khi mà TV thông báo có khả năng những cơn chấn động vẫn sẽ tiếp tục…”

Bạn Anh Duy (địa chỉ onlylove3110@yahoo.com), đang học Đại học năm thứ 3 ở tỉnh Saitama, phụ cận Tokyo, chia sẻ với Dân trí về vụ động đất kinh hoàng tại Nhật Bản hôm qua.

 

Lúc đó, em cùng 2 người bạn đang ngồi trong phòng thì bỗng nhiên thấy nền nhà rung dữ dội. Vì từ khi sang Nhật đến bây giờ, chuyện động đất diễn ra rất nhiều nên bọn em cũng nghĩ lần này cũng như những lần trước, chỉ đơn giản là rung một hồi rồi sẽ thôi, không việc gì cả.

 

Nhưng càng lúc, nền nhà rung càng mạnh, đồ đạc trên bàn, trên tủ bắt đầu rời xuống, bóng đèn chao đảo dữ dội thì bọn em bắt đầu lo lắng vì từ trước đến nay chưa bao giờ thấy động đất lại mạnh như vậy.

 

Mặt đất càng lúc càng rung mạnh, đến khi kéo dài được tầm 3 phút thì cường độ trở nên mạnh hơn rất nhiều. Tivi, tủ lạnh để trong nhà đều bị lật úp, cả tỏa nhà như đang rung chuyển. Bọn em vội vàng lao ra ngoài. Ra đến cửa thì cũng là lúc bóng đèn trần rơi xuống vỡ tan.

 

Cảnh tượng bên ngoài vô cùng hoảng loạn. Cửa kính các nhà cao tầng xung quanh vỡ tan, ngay cả cột điện cũng rung dữ dội. Những người Nhật cũng nháo nhác chạy ra ngoài và trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng, sợ hãi. Họ nói với nhau rằng lần đầu tiên thấy một cơn động đất mạnh như vậy. Mọi người cố gắng tìm cách liên lạc với những người thân, bạn bè qua điện thoại di động nhưng vô ích vì tất cả các mạng điện thoại đều bị gián đoạn.

 

Mời độc giả chia sẻ thông tin về động đất, sóng thần tại Nhật, đặc biệt là thông tin về người Việt tại Nhật về địa chỉ dantri@dantri.com.vnhoặc thuytrang@dantri.com.vn

Từ những tòa nhà cao tầng, hàng trăm người đang tìm cách chạy ra ngoài. Họ càng hốt hoảng khi thang máy không hoạt động được do điện đã bị cắt toàn bộ. Một người bạn có raidio mini xách tay đã mở lên nghe và nhận được tin rằng ở khu vực phía Bắc nước Nhật, những tỉnh như Sendai, Iwate… động đất dữ dội và có sóng thần, hơn 300 người thiệt mạng. Riêng Tokyo tất cả tàu điện, tàu điện ngầm đều ngừng hoạt động.

 

Cả đêm mọi người nằm thao thức không thể ngủ được, tất cả trong tình trạng chuẩn bị sẵn sàng hễ thấy chấn động mạnh là chạy ra khỏi nhà ngay lập tức. Cứ như thế, những cơn chấn động cứ kéo dài cả đêm đi kèm theo nỗi hồi hộp của mọi người.

 

Đến sáng, điện đã có và có thể vào Internet nhưng điện thoại vẫn chưa gọi được. Anh em trong phòng vội lên mạng nhờ bạn bè nhắn tin cho gia đình biết để yên tâm và tìm mọi cách liên lạc với những sinh viên đang học ở những vùng khác xem tình hình thế nào.

 

Sáng nay khi đi dạo những khu vực xung quanh để tìm mua thức ăn về để dành thì thấy khung cảnh thật tiêu điều. Biển hiệu của các cửa hàng rơi xuống, một vài cây nhỏ bị gãy đổ. Trên khuôn mặt người Nhật sống ở đây vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng.

 

Họ hối hả phóng xe đến các siêu thị, chất những bao nylon lớn thức ăn lên xe hơi.Các siêu thị trong tình trạng quá tải. Hàng nghìn người đứng ở ga chờ tàu điện hoạt động trở lại. Tất cả các cửa hàng, trường học đều tạm đóng cửa. Không biết khi nào mọi thứ sẽ trở lại như cũ khi mà đài truyền hình thông có khả năng những cơn chấn động vẫn sẽ tiếp tục.

 

PV (ghi)