1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Quả bom” ngoại giao Pháp-Iran phát nổ

(Dân trí) - "Quả bom" ngoại giao Pháp-Iran đã phát nổ khi giới truyền thông chính thức của Iran dùng ngôn từ xúc phạm mạnh mẽ để gọi phu nhân Tổng thống Pháp, bà Carla Bruni-Sarkozy, sau khi bà lên án quyết định của Iran ném đá đến chết một phụ nữ ngoại tình.

 
“Quả bom” ngoại giao Pháp-Iran phát nổ  - 1
Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni-Sarkozy (trái).
 
Bà Carla trong thời gian qua đã tỏ ra ủng hộ mạnh mẽ số phận của một phụ nữ Iran sắp đối diện với bản án tử hình vì tội ngoại tình. Sự ủng hộ mạnh mẽ của phu nhân Tổng thống Pháp đã làm giới cầm quyền Iran tức giận. Tehran đã sử dụng một số tờ báo có ảnh hưởng trong nước để đưa ra ngôn từ xúc phạm mạnh mẽ đến phu nhân nguyên thủ một cường quốc hàng đầu châu Âu.
 
Trong số ra ngày 28/8, tờ Kayhan đã khơi gợi một cách có chủ ý những tin đồn về “sự phản bội” của Carla đối với Tổng thống Pháp, xuất hiện từ hồi tháng 4. Hôm qua, hãng tin INN do nhà nước Iran kiểm soát cũng dùng những ngôn từ xúc phạm mạnh mẽ, vài ngày sau khi bà Carla ký một kiến nghị kêu gọi trả tự do cho người phụ nữ Iran tên là Sakineh Mohammed Ashtiani.
 
Truyền hình nhà nước Iran thì cáo buộc bà Carla là "vô đạo đức"

Bà Sakineh Mohammed Ashtiani, vốn bị một tòa án ở Iran kết án tử hình bằng hình thức ném đá đến chết vì tội ngoại tình, đã bị cấm tiếp xúc ngay cả người thân. Đệ nhất phu nhân Pháp đã lên án mạnh mẽ kiểu tử hình man rợ này.

Sau đó, trước sự lên án mạnh mẽ của thế giới, vụ thi hành án tử hình đối với phạm nhân được tạm hoãn. Tuy nhiên bà Ashtiani, năm nay 43 tuổi và là mẹ của 2 đứa con, vẫn có thể bị tử hình bằng hình thức treo cổ.

Trong tuần qua, nhiều tờ báo Pháp đăng lại lá thư mà bà Carla gửi cho bà Ashtiani, trong đó có đoạn: “Làm sao tôi có thể giữ im lặng khi biết bà bị bản án như thế? Ném đá đến chết là hình thức làm tổn thương đến tất cả phụ nữ, trẻ thơ và tất cả những người có tình cảm gọi là tình đồng loại. Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi bà”.

Hà Khoa
Theo AP, TIME