1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin “bối rối” trước tuyến đường đặt theo tên ông tại Bethlehem

(Dân trí) - Tổng thống Nga Putin hôm qua cho biết ông đã “khá bối rối” khi một tuyến đường ở Bethlehem, nơi người Thiên Chúa coi là nơi sinh của Chúa Jesus, được đặt theo tên ông.

 
Putin “bối rối” trước tuyến đường đặt theo tên ông tại Bethlehem

Ông Putin trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Palestine Abbas, người đã đề nghị đặt tên một tuyến đường ở Bethlehem theo tên ông Putin.
 

Ông Putin đã “thổ lộ” điều trên khi phát biểu tại Jordan, kết thúc chuyến công du Trung Đông, nơi ông đã dừng chân ở Bethlehem ở Bờ Tây và có cuộc đàm phán với lãnh đạo Palestine Mahmud Abbas. Chính ông Abbas đã lệnh đặt một tuyến đường theo tên của vị khách của ông.

 

“Tôi muốn sống lâu hơn chút nữa”, ông Putin hài hước nói, ám chỉ đến truyền thống ở châu Âu thường đặt tên đường phố theo tên người đã chết.

 

“Điều này hoàn toàn bất ngờ đối với tôi”, ông nói với các phóng viên tại Jordan Valley, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du ngắn 2 ngày của ông. Ông cũng tới Israel và có cuộc trò chuyện với Vua Jordan Abdullah II.

 

“Nói thực, tôi hơi bối rối nhưng không thể làm gì”, ông cho biết, ám chỉ ông không muốn phản đối để tránh làm mếch lòng người đón tiếp ông.

 

Sau khi người tiền nhiệm của ông Putin tại điện Kremlin, ông Dmitry Medvedev, tới Jericho ở Bờ Tây vào năm ngoái, quyết định đặt tên một tuyến phố theo tên ông đã được đưa ra.

 

Vũ Quý

Theo AFP