1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phóng viên kể chuyện thăm căn cứ quân sự Nga tại Syria

(Dân trí) - Tuần qua, hơn 100 phóng viên quốc tế đã có dịp tới thăm căn cứ không quân Nga tại Hmeimim, Syria và những chi tiết lâu nay ít được biết tới về đời sống quân nhân Nga đang chiến đấu chống khủng bố đã được hé lộ.

Các phóng viên quốc tế đã được tận mắt chứng kiến căn cứ Không quân Nga tại Hmeimim, Syria. (Ảnh: MOD)
Các phóng viên quốc tế đã được tận mắt chứng kiến căn cứ Không quân Nga tại Hmeimim, Syria. (Ảnh: MOD)

Quân đội Nga tại Syria tổ chức diễu binh quy mô mừng Ngày Chiến thắng

Theo tờ Washington Post, chuyến đi diễn ra tối 3/5, trên một máy bay vận tải Ilyushin-62 của Bộ quốc phòng Nga, khởi hành từ Moscow, với đích đến là căn cứ Hmeimim. Từ đây, các phóng viên được di chuyển bằng ô tô tới các địa điểm trong sự bảo vệ của lực lượng an ninh.

Điểm dừng chân đầu tiên là căn cứ không quân Hmeimim, nơi Nga đã bí mật nâng cấp, trước khi các chiến đấu cơ bất ngờ được triển khai tới đây hồi tháng 9 năm ngoái.

Vẻ bề ngoài căn cứ này không có gì đặc biệt, nhưng sạch sẽ và gây ấn tượng, với một sân bóng rổ hoặc khu tập thể dục, một khu chăm sóc tâm lý cùng những khu vực khác để các chiến sỹ bàn thảo về các tin tức chính trị. Các binh sỹ ở trong những khu nhà chuẩn theo một mẫu thiết kế chung, và ăn tại nhà ăn tập thể.

Theo một sỹ quan phụ trách, mỗi binh sỹ sẽ làm nhiệm vụ 3 tháng trước khi được luân chuyển. Họ có nhiều thời gian nghỉ ngơi và cuối tuần đều có các buổi biểu diễn văn nghệ.

Trên bãi đậu của căn cứ, phóng viên đếm được 12 chiến đấu cơ, bao gồm các mẫu máy bay ném bom Su-24 và Su-34, cùng mẫu tiêm kích Su-35. Tại căn cứ này, mỗi ngày Không quân Nga vẫn thực hiện khoảng 20 cuộc xuất kích, dù Tổng thống Nga Putin hồi tháng 3 đã ra lệnh rút hầu hết lực lượng khỏi Syria.

Ông Igor Konashenkov, một người phát ngôn của quân đội Nga cho biết các cuộc không kích được thực hiện tại địa bàn do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát. Trong thời gian các phóng viên tới tham quan, khoảng 10 chiến đấu cơ đã cất cánh, trong đó có Su-24 - những máy bay ném bom chủ lực của Nga trong 8 tháng oanh tạc khủng bố tại Syria.

Khi được hỏi về thông tin một bệnh viện tại Aleppo do tổ chức Bác sỹ Không biên giới hỗ trợ bị trúng bom trong một cuộc không kích hồi tháng trước, làm 55 người thiệt mạng, ông Konashenkov khẳng định bệnh viện chưa hề bị ném bom, và thông tin trên là bịa đặt.

Rời căn cứ Hmeimim, đoàn phóng viên được đưa tới ngôi làng Kaukab phía bắc thành phố Hama, nơi quân đội Nga đang có những hành động hòa giải sau khi đánh bại nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra tại đây.

Tại đây, hàng trăm dân làng có mặt trên các tuyến đường, mang theo cờ Syria và ảnh Tổng thống Bashar al-Assad. Trẻ em được nhận những gói đồ viện trợ của quân đội Nga. Bên trong một căn lều, những nam giới đội khăn trùm đầu và mặt màu trắng, đỏ của người Arập đang giao nộp vũ khí cho lực lượng chính phủ.

Một binh sỹ chính phủ có tên Firas, một tín đồ Thiên chúa giáo, kể với phóng viên Washington Post việc cả vợ và bố mẹ bị IS hành quyết. “Giờ tôi còn lại một mình. Tôi sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu”, Firas nói. Một người đàn ông khác tự nhận là cựu cảnh sát trưởng của Kaukab cho biết đã phải lẩn trốn suốt 5 năm. Ông cảm ơn người Nga vì đã ủng hộ quân đội Syria, và muốn được trở lại làm việc.

Ngày hôm sau, cả đoàn phóng viên được đưa tới khu thành cổ Palmyra sau một đêm nghỉ tại khách sạn 5 sao ở Latakia. Hành trình kéo dài 7 giờ trên ô tô được hộ tống bởi xe quân sự cùng ít nhất 4 trực thăng chiến đấu Mi-24 và Ka-52.

Tại Palmyra, đoàn phóng viên được đưa tới những khu di tích khảo cổ bị IS tàn phá. Mức độ thiệt hại, theo các quan chức Nga, vẫn đang được đánh giá. Đại sứ Nga tại Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) chỉ trích các nước phương Tây vì không muốn hợp tác với chính quyền Assad để thực hiện khôi phục các hiện vật.

Gần đó, tiếng đạn pháo vẫn vang lên. Một quan chức Nga cho biết cách nơi các phóng viên đang đứng chừng 16km giao tranh đang diễn ra. Trong nỗ lực nhằm rà phá bom mìn tại Palmyra, quân đội Nga đã dựng một loạt khu trại tại đây, và điều động các hệ thống phòng không, xe bọc thép. Tuy vậy, các phóng viên bị cấm chụp ảnh.

Tiếp đó, một buổi hòa nhạc được tổ chức tại nhà hát cổ của Palmyra, với sự hiện diện của Bộ trưởng văn hóa Nga Vladimir Medinsky cùng các quan chức chủ nhà. Nhạc trưởng nổi tiếng của Nga Valery Gergiev, cùng nghệ sỹ cello Sergei Roldugin - bạn thân của Tổng thống Nga Putin - cũng có mặt. Buổi biểu diễn kéo dài chừng một giờ, trước khi các quan chức có những phát biểu, và đoàn phóng viên lên đường trở về Moscow trong chiều hôm sau.

Thanh Tùng

Theo Washington Post