1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippine: Động đất 5,6 độ richter rung chuyển khu vực vừa bị bão tàn phá

(Dân trí) – Sáng sớm nay (10/12) một trận động đất mạnh 5,6 độ richter đã xảy ra ngay trên đảo Mindanao của Philippine, nơi vừa bị siêu bão tàn phá, khiến hơn 620 người thiệt mạng trong khi nhiều người sống sót đổ ra đường xin ăn.

Theo thông tin được Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ công bố, trận động đất xảy ra vào khoảng 5 giờ 45 phút giờ địa phương (tức 21 giờ 45 phút ngày 9/12 giờ GMT) tại khu vực cách thành phố Davao 73km về phía Đông Nam. Cường độ trận động đất cơ quan này đo được là 5,6 độ richter.
Philippine liên tục hứng thiên tai (Ảnh: AFP)

Philippine liên tục hứng thiên tai (Ảnh: AFP)

Trong khi đó Cơ quan quan trắc Hong Kong xác định cường độ trận động đất mạnh hơn 6,0 độ richter. Tâm chấn được xác định nằm ở độ sâu 56km và ít có khả năng gây thương vong hoặc thiệt hại về vật chất. Trận động đất nêu trên chính là thiên tai mới nhất xảy ra tại đảo Mindanao giữa lúc người dân ở đây đang kiệt sức vì những thiệt hại siêu bão Bopha gây ra hồi tuần trước. 

Theo thông tin mới nhất từ Hội đồng quốc gia giảm trừ và ứng phó rủi ro thiên tai Philippine (NDRRMC), số nạn nhân thiệt mạng vì cơn bão này đã lên tới 620 người. Con số người mất tích cũng đã lên tới 820 người. Trong ngày 8/12, Tổng thống nước này đã phải ban bố tình trạng thảm họa quốc gia. 

Tính đến 17 giờ ngày 9/12, số người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão đã vượt 5,4 triệu người, với hơn 1 triệu gia đình chịu thiệt hại. Trong đó 131.000 người hiện vẫn phải ở trong các khu di tản. Theo giám đốc NDRRMC, ước tính thiệt hại về nông nghiệp, hạ tầng và tải sản do Bopha gây ra vào khoảng 6,4 tỷ peso (tương đương 159 triệu USD). 

Hiện người dân tại một số khu vực bị bão tàn phá đang trong tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Trong ngày 9/12, nhiều xe khách đi qua thị trấn Osmena, tỉnh Compostela Valley đã không thể cầm lòng khi nhiều trẻ em ra đứng ven đường mang theo những tấm bảng có nội dung như: “hãy rủ lòng thương với chúng cháu, hãy quyên góp”. 

Một tấm bảng khác thì ghi “Chúng cháu cần thức ăn”. Không chỉ có trẻ em mà cả người lớn, người già cũng chìa tay ra xin mỗi khi có chiếc xe nào chạy ngang qua. 
Nhiều trẻ em Philippine phải ra đường xin ăn (Ảnh: AFP)
Nhiều trẻ em Philippine phải ra đường xin ăn (Ảnh: AFP)

Chị Madeline Blanco, 36 tuổi, cho biết gia đình mình đang cố gắng tìm kiếm thức ăn trong khi vẫn phải ở trong một căn lều dã chiến dựng trên một sân bóng rổ. “Chúng tôi được phát lương thực nhưng không đủ. Chỉ có gạo, bánh mỳ và mì ăn liền, không đủ cho tôi và 4 đứa con”, chị Madeline chia sẻ với hãng tin AFP. 
 
“Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chờ đợi những người sẵn sàng quyên góp. Có những chiếc xe chạy qua đây và đôi khi những người lái xe cũng cho chúng tôi thứ gì đó”, Madeline nói tiếp. Trong khi đó bà Emma Toledo, 59 tuổi thì cho biết những hàng cứu trợ của chính phủ vẫn chưa tới nơi. 

“Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thứ gì. Chỉ có chính quyền địa phương và lãnh đạo của làng cho chúng tôi chút ít thức ăn nhưng chỉ có gạo, mì gói và cá khô”, bà mẹ có 3 con chia sẻ. 

Do thiếu người điều phối hỗ trợ việc phân phát lương thực, nhiều cảnh tượng chen lấn, tranh giành hàng cứu trợ đã xảy ra. Khi một chiếc xe tải từ một công ty điện lực địa phương tới để trao quà cứu trợ, những người dân làng đói khát đã ùa vào tranh cướp, và nhiều trẻ em suýt chút nữa bị giẫm đạp trong đám hỗn loạn. 

Thanh Tùng
Tổng hợp