1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Phiến quân thân IS tại Philippines giết hàng loạt con tin kháng lệnh

(Dân trí) - Các phiến quân thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã giết hại ít nhất 6 dân thường bị chúng bắt làm con tin sau khi những người này từ chối cầm vũ khí chiến đấu với quân đội chính phủ tại thành phố Marawi, phía nam Philippines.

Các thi thể nằm rải rác tại khu vực giao tranh ở Marawi (Ảnh: Inquirer)
Các thi thể nằm rải rác tại khu vực giao tranh ở Marawi (Ảnh: Inquirer)

Inquirer dẫn lời Trung tá Christopher Tampus, chỉ huy Tiểu đoàn Bộ binh 1 của quân đội Philippines, cho biết 3 con tin trốn thoát khỏi khu vực bị nhóm phiến quân Maute thân IS chiếm giữ tại thành phố Marawi hôm 29/6 đã thông báo cho lực lượng quân đội về việc các con tin khác bị hành quyết vì kháng lệnh.

“Đó là những gì mà các tay súng đang thực hiện ở bên trong (thành phố Marawi). Chúng đang bắt ép các con tin phải cầm vũ khí chiến đấu với quân đội chính phủ”, Trung tá Tampus cho biết.

“Chúng tôi đã nói chuyện với 3 con tin và họ đã kể lại cho chúng tôi nghe. Họ bị ép buộc phải chiến đấu với quân đội chính phủ. 6 con tin khác đã bị bắn chết ngay trước mặt họ. Đó là lý do khiến họ không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo mệnh lệnh của phiến quân”, ông Tampus cho biết thêm.

Đây là những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự tại Marawi do chính những dân thường từng bị phiến quân giam giữ tại thành phố này kể lại. Tại Marawi, quân đội Philippines đang giao tranh dữ dội với các phần tử khủng bố thuộc nhóm Maute và các đồng minh của chúng thuộc nhóm Abu Sayyaf. Cả hai nhóm phiến quân này từng thề trung thành với mạng lưới thánh chiến IS tại Iraq và Syria.

Trong số 10 con tin từng tự trốn thoát hoặc được quân đội giải cứu khỏi khu vực giao tranh ở Marawi, 8 người đã kể về việc các tay súng khủng bố tiến hành bắt bớ dân thường, ép họ phải đi cướp bóc từng ngôi nhà, cầm súng bắn quân đội chính phủ, thậm chí trở thành nô lệ tình dục cho các phiến quân.

Những người chạy trốn khỏi Marawi cũng kể về những thi thể nằm rải rác trên các con đường trong suốt nhiều tuần mà không có bất kỳ ai tới thu gom. Trong khi đó, các cuộc không kích và nã bom của quân đội chính phủ đã biến Marawi thành đống đổ nát hoang tàn.

Một binh sĩ quân đội Philippines thực hiện nhiệm vụ bên cạnh bức tường có dòng chữ Khu vực chiến sự - Miễn vào tại Marawi (Ảnh: Reuters)
Một binh sĩ quân đội Philippines thực hiện nhiệm vụ bên cạnh bức tường có dòng chữ "Khu vực chiến sự - Miễn vào" tại Marawi (Ảnh: Reuters)

Xung đột sắp chấm dứt?

Nổ ra từ ngày 23/5, cuộc xung đột tại Marawi tính đến nay đã kéo dài hơn 1 tháng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hơn 200.000 người dân phải đi sơ tán, trong khi số người thiệt mạng đã lên tới hơn 470 người, trong đó có 336 tay súng phiến quân, 85 binh sĩ và cảnh sát, cùng 39 dân thường.

Quân đội Philippines cho biết số lượng phiến quân tại Marawi hiện giảm xuống chỉ còn khoảng 80 tên. Trong khi đó, Tướng Eduardo Ano, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines, ngày 9/7 khẳng định việc chấm dứt cuộc xung đột này “sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian”.

Theo Trung tá Jo-ar Herrera, người phát ngôn của lực lượng phản ứng nhanh Marawi, một số tay súng thuộc nhóm Maute và các nhóm phiến quân vũ trang khác đang cải trang thành dân thường để trốn khỏi thành phố Marawi.

Trung tá Herrera cho biết các tay súng này có thể đã trốn thoát thông qua khu vực hồ Lanao hoặc ở các vùng tiếp giáp của thành phố. Một số nguồn tin tiết lộ trong số những kẻ tẩu thoát có tên Isnilon Hapilon - thủ lĩnh của nhóm Abu Sayyaf.

Thành Đạt

Theo Inquirer