1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Pháp: Phát hiện mộ tập thể của một gia đình mất tích

(Dân trí) - Cảnh sát ở miền tây nước Pháp đã tìm thấy 5 thi thể trong một ngôi mộ mới đào tại nhà của một gia đình vốn bị mất tích gần 3 tuần trước.

Pháp: Phát hiện mộ tập thể của một gia đình mất tích - 1
Gia đình gồm 6 thành viên mất tích từ đầu tháng 4.

Những phát hiện rùng rợn bắt đầu vào sáng qua khi các nhân viên điều tra tìm thấy một phần thi thể người bên dưới mái hiên ngôi nhà nhìn ra vườn sau của gia đình ở thành phố Nantes, phía tây nước Pháp. Phần thi thể này sau đó được xác định là thuộc một trong số những người con trai của gia đình.

Đến tối qua, các nhân viên điều tra đã tìm thấy thêm 4 thi thể. Các nạn nhân được xác định là bà mẹ và 4 người con.

Xavier Ronsin, công tố viên thành phố, cho hay các nhân viên điều tra nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc và giết người. Một cuộc tìm kiếm đang được tiếp tục tại khu nhà.

Ông Ronsin cho biết gia đình 6 người đã mất tích kể từ đầu tháng 4. Vợ chồng Xavier và Agnes Dupont de Ligonnes gần đây thông báo rằng cả gia đình sẽ chuyển tới Australia.

Các ghi chép cho thấy không có liên lạc điện thoại hay internet nào với ngôi kể từ hôm 3 hoặc 4/4.

5 nạn nhân được xác định là bà Agnes Dupont de Ligonnes, 49 tuổi, và 4 người con: Arthur, 21 tuổi; Thomas, 18 tuổi; Anne, 16 tuổi; và Benoit, 13 tuổi.

Các vết đạn đã được tìm thấy trên các thi thể. Một cuộc kiểm tra pháp y nhằm xác định nguyên nhân các chết dự kiến được tiến hành vào hôm nay.
 
Pháp: Phát hiện mộ tập thể của một gia đình mất tích - 2
Các nhân viên điều tra đang khiêng một thi thể ra ngoài.

Ông bố Xavier Dupont de Ligonnes, 50 tuổi, một nhà quản lý kinh doanh, hiện vẫn mất tích. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra để tìm kiếm ông này.

Trước khi mất tích, gia đình đã để lại tin nhắn nói rằng cả gia đình di cư tới Australia. “Ông bố giải thích rằng ông là một mật vụ và rời Pháp trong khuôn khổ một chương trình bảo vệ nhân chứng”, những người thân thiết với ông Ligonnes cho biết.

Không có dấu vết đánh đập hay bạo lực nào tại ngôi nhà, nơi các tủ quần áo trống rỗng.

Một tin nhắn được dán lên hòm thư bên ngoài ngôi nhà nói rằng: “Hãy trả lại toàn bộ thư từ cho người gửi”.

Những người hàng xóm miêu tả gia đình Ligonnes là hòa nhã và được mọi người tôn trọng, không có hành động tội phạm hay bất thường nào.

Cặp vợ chồng là người ở Versailles, một vùng ngoại ô giàu có của Paris, nhưng sinh sống tại Nantes vài năm nay. Người chồng làm trong lĩnh vực quảng cáo còn vợ tình nguyện tham gia các hoạt động tại nhà thờ. Con cái họ học tại một trường tư địa phương.

An Bình
Theo AP, BBC