1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump sẽ thăm gia đình công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc

(Dân trí) - Trong chuyến công du tới Tokyo vào tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới thăm gia đình của Megumi Yokota, công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc năm 1977 khi mới 13 tuổi, trong nỗ lực gây sức ép Triều Tiên phóng thích các con tin thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Bà Sakie Yokota cầm ảnh của con gái Megumi Yokota khi 13 tuổi và bức ảnh được cho là khi cô đã trưởng thành. (Ảnh: AP)
Bà Sakie Yokota cầm ảnh của con gái Megumi Yokota khi 13 tuổi và bức ảnh được cho là khi cô đã trưởng thành. (Ảnh: AP)

Theo Guardian, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông đang sắp xếp cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump với cặp vợ chồng Shigeru và Sakie Yokota, cha mẹ của nữ công dân Megumi Yokota. Cô Megumi bị các điệp viên Triều Tiên bắt cóc tại vùng Niigata vào tháng 11/1977 khi mới 13 tuổi.

Trên đường về nhà sau khi tập cầu lông, cô Megumi được cho là bị điệp viên Triều Tiên bắt giữ, đưa lên thuyền tới Bình Nhưỡng. Thủ tướng Abe cho biết ông đã đề cập tới câu chuyện của Megumi với nhà lãnh đạo Mỹ và gợi ý cuộc gặp này. Ông Trump đã đồng ý ngay lập tức và cam kết sẽ cố gắng hết sức để giải cứu các công dân nghi bị Triều Tiên giam giữ.

Tổng thống Trump đã từng đề cập tới cô Megumi trong bài phát biểu đầu tiên tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 9: “Chúng ta biết họ (Triều Tiên) đã bắt cóc một bé gái 13 tuổi để làm gia sư dạy tiếng Nhật cho đội ngũ gián điệp của họ”.

Theo Kyodo News, mẹ của cô Megumi rất ngạc nhiên khi con gái mình được nhắc tới và bà bày tỏ lời cảm ơn ông Trump đã mang câu chuyện này kể lại cho toàn bộ thế giới.

Bố mẹ của Megumi đã ngoài 80 tuổi và họ đã rất bền bỉ đấu tranh mong ngày gặp lại con gái. Họ từng gặp cựu Tổng thống Barack Obama hồi năm 2014 khi ông công du đến Tokyo và bà Sakie Yokota cũng từng diện kiến cựu Tổng thống George W Bush khi bà đến Mỹ năm 2006.

Megumi hiện là 1 trong 17 người Nhật Bản nằm trong danh sách những người bị Triều Tiên bắt cóc từ những năm 1970 tới những năm 1980. Họ được cho là bị bắt để dạy tiếng Nhật cho gián điệp Triều Tiên.

Theo Guardian, sau nhiều năm phủ nhận, đến năm 2002, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il khi đó thừa nhận rằng Lực lượng đặc biệt của Bình Nhưỡng đã thực hiện các vụ bắt cóc này. Trong thỏa thuận với cựu Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi, ông Kim đã đồng ý phóng thích 5 người Nhật Bản.

Trong 12 trường hợp còn lại, trường hợp của cô Megumi đã gây phản ứng dữ dội trong dư luận vì khi bị bắt cô mới 11 tuổi, cũng như tính chất bạo lực của vụ bắt cóc. Cha mẹ Megumi thậm chí còn không biết việc con mình bị bắt cóc cho tới năm 1997, khi một điệp viên Triều Tiên đào tẩu kể về một cô gái Nhật Bản trùng khớp với mô tả của cha mẹ cô.

Triều Tiên cho biết Megumi đã tự tử vào năm 1994 do trầm uất và 7 người khác đã thiệt mạng vì bệnh tật hoặc tai nạn. Triều Tiên đã phủ nhận bắt cóc 4 người còn lại. Khi Bình Nhưỡng gửi những thứ họ tuyên bố là di vật của Megumi vào năm 2004, Nhật Bản đã phân tích và khẳng định ADN trên những đồ vật này là của người khác.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin rằng Tổng thống Trump đang cân nhắc đưa Triều Tiên trở lại vào danh sách quốc gia tài trợ hoạt động khủng bố. Hồi năm 2008, ông Bush đã loại bỏ Bình Nhưỡng ra khỏi danh sách trong nỗ lực đàm phán thỏa thuận giải trừ vũ khí hạt nhân.

Tháng 11 tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến công du châu Á lần đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức tới Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Philippines.

Đức Hoàng

Theo Guardian