1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin dùng tiếng Đức để nhắc nhở nhà báo Áo liên tục ngắt lời

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dùng khả năng tiếng Đức để nhắc nhở nhà báo Áo khi người dẫn chương trình này liên tục ngắt lời trong lúc ông trả lời phỏng vấn trên truyền hình về vụ rơi máy bay MH17.


Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)

Theo Sputnik, trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình Áo ngày 5/6, khi Tổng thống Nga Putin đang tập trung nêu quan điểm về thảm họa rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines ở Ukraine, nhà báo người Áo Armin Wolf đã liên tục ngắt lời ông.

Tổng thống Putin khi đó đã dùng khả năng tiếng Đức của mình để nhắc nhở nhà báo Áo. "Hãy để tôi nói hết, vì Chúa. Seien Sie so nett, lassen Sie mich etwas sagen (Xin vui lòng để tôi nói hết đã)", Tổng thống Putin nói bằng tiếng Đức.

Theo Sputnik, trong cuộc phỏng vấn kéo dài 1 tiếng rưỡi này, nhà báo Áo Armin Wolf đã 11 lần ngắt lời Tổng thống Putin, xô đổ "kỷ lục" của phóng viên người Mỹ Megyn Kelly.

Sau khi đề nghị nhà báo Áo kiên nhẫn chờ đợi, Tổng thống Putin tiếp tục nói về thảm họa MH17 mà nhóm điều tra quốc tế mới đây cáo buộc tên lửa BUK bắn hạ MH17 thuộc sở hữu của một lữ đoàn Nga. Ông Putin nói, hai lực lượng tham chiến ở Ukraine đều sử dụng vũ khí do Liên Xô hoặc Nga sản xuất, trong khi đó, Nga không được tham gia vào cuộc điều tra.

Trong một sự kiện hồi cuối tháng 5, ông Putin cũng từng lên tiếng bác bỏ cáo buộc của phương Tây cho rằng Nga có liên quan đến vụ MH17.“Chắc chắn là không. Tôi vẫn muốn nhắc lại một điều, chưa có bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có thể coi đó là kết luận cuối cùng và sẽ không thể đưa ra kết luận cuối cùng nếu chúng tôi không được tham gia vào cuộc điều tra đó".

Máy bay Boeing 777 mang số hiệu chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền đông Ukraine vào ngày 17/7/2014 khi đang trong hành trình từ Amsterdam (Hà Lan) tới Kuala Lumpur (Malaysia). Vụ việc khiến toàn bộ 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn đến từ 10 quốc gia khác nhau thiệt mạng, trong đó có tới 196 nạn nhân mang quốc tịch Hà Lan.

Minh Phương

Theo Sputnik