1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông già Noel nhảy dù thăm trẻ em vùng động đất ở Italy

Video cho thấy ông già Noel tiếp đất ngay trước sự chứng kiến của các em nhỏ vừa trải qua trận động đất kinh hoàng hồi tháng 8.

Video ông già Noel nhảy dù thăm trẻ em vùng động đất ở Italy

Một ông già Noel nhảy dù đã mang lại niềm vui Giáng sinh cho những em nhỏ mất nhà cửa sau trận động đất hồi tháng 8 ở Italy.

Thị trấn Amatrice của Italy đã bị tàn phá bởi một trận động đất mạnh 6,1 độ, khiến gần 300 người thiệt mạng. Trận động đất đã san phẳng ba thị trấn cổ gần Apennines, theo Daily Mail.

Từ đó đến nay, những người mất nhà cửa đã được chuyển vào lều và những ngôi nhà tạm.

Ông già Noel chuẩn bị nhảy dù từ máy bay
Ông già Noel chuẩn bị nhảy dù từ máy bay
8 người đã cùng nhảy dù xuống thị trấn
8 người đã cùng nhảy dù xuống thị trấn

Sắp tới có thể sẽ là một Giáng sinh ảm đạm với người dân ở đây. Vì thế, để mang lại nụ cười cho những người sống sót sau trận động đất, 8 người nhảy dù, trong đó có một “ông già Noel”, đã bay xuống thị trấn.

Họ mang quà tới cho các em nhỏ sống trong những ngôi nhà tạm. Đồng thời, họ cũng ủng hộ hơn 2.500 bảng Anh (khoảng 71 triệu đồng) vào quỹ xây dựng lại thị trấn, thay mặt cho Hiệp hội nhảy dù quốc gia Italy.

Mục đích của nhóm nhảy dù là để mang lại niềm vui cho các em nhỏ ở thị trấn Amatrice của Italy
Mục đích của nhóm nhảy dù là để mang lại niềm vui cho các em nhỏ ở thị trấn Amatrice của Italy
Họ mang quà và tiền ủng hộ tới, thay mặt cho Hiệp hội nhảy dù quốc gia Italy
Họ mang quà và tiền ủng hộ tới, thay mặt cho Hiệp hội nhảy dù quốc gia Italy

Sau trận động đất, nhà tạm bằng gỗ đã được xây dựng cho 2.500 người bị mất nhà cửa. Căn nhà nhỏ bé có bếp, phòng tắm và 1-2 phòng ngủ.

Ngạc nhiên là, một chú chó và một chú mèo đã sống sót sau nhiều ngày dưới đống đổ nát, theo Daily Mail.

Chú chó tên là Romeo đã được kéo ra từ đống đổ nát 9 ngày sau trận động đất. Mèo Pietro đã được tìm thấy 16 ngày sau trận động đất, sinh tồn nhờ những giọt mưa trong khi chờ được cứu.

Các em nhỏ trong thị trấn đã đi học trở lại vào giữa tháng 9 khi lớp học được dựng tạm trong những thùng chứa hàng lớn.

Theo Trà My/ Daily Mail

Dân Việt