1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc

Nước mắt và giận dữ đợi tin về máy bay Malaysia

(Dân trí) - Người thân và bạn bè của hành khách trên máy bay Malaysia Airlines bị mất tích đã bật khóc và hướng cả sự giận dữ của mình vào hãng hàng không vào ngày hôm nay, khi báo chí bủa vây họ ở một khách sạn tại Bắc Kinh.

Nước mặt và giận dữ đợi tin về máy bay Malaysia

Người thân và bạn bè của hành khách trên máy bay mất tích của Malaysia Airlines đã được đưa tới một khách sạn tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Nhiều người thân và bạn bè của hành khách trên chuyến bay MH370 đã được hãng hàng không đưa tới một khách sạn tại Bắc Kinh, sau khi họ tới sân bay của thủ đô Trung Quốc để đón người thân, dự kiến hạ cánh vào khoảng 6h30 sáng ngày 8/3.

Một cuộc họp báo dự kiến được tổ chức ở khách sạn này và khi người thân và bạn bè của hành khách đến, họ bị bủa vây bởi hàng chục phóng viên Trung Quốc và quốc tế, chĩa máy ghi âm và máy quay về mặt họ.

“Họ lẽ ra đã phải nói cho chúng tôi điều gì đó từ trước”, một người đàn ông trong độ tuổi 30, đến từ thành phố Thiên Tân, rầu rĩ nói.

Một thanh niên trong độ tuổi 20 đang cố giúp một phụ nữ lớn tuổi đang sụt sùi, có thể là mẹ anh, vào phòng đợi, khi bị cánh phóng viên tới tấp hỏi.

“Họ vô dụng”, chàng trai nói về hãng hàng không. “Tôi không biết vì sao họ chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào. Chúng tôi đợi suốt 4 tiếng và tất cả những gì họ nói là vài thông tin ít ỏi được đưa ra tại cuộc họp báo”.

Ngăn dòng nước mắt, một cô gái 20 tuổi, tới sân bay để gặp bạn học cùng đại học, cho biết gia đình của người bạn này vẫn chưa được hãng hàng không thông báo cô ở trên máy bay.

Theo Malaysia Airlines, 153 trên tổng số 239 người trên máy bay mất tích là công dân Trung Quốc.

Rất nhiều người thân của hành khách trên máy bay, chia thành các nhóm nhỏ, đã nói chuyện với lãnh đạo hãng hàng không tại một phòng trên tầng hai của khách sạn.

An ninh khách sạn có lúc phải vất vả để ngăn đội ngũ phóng viên hùng hậu bủa vây ở bên ngoài cửa chính khách sạn, khiến người thân, bạn bè của các hành khách trên máy bay khó ra vào.

Một phụ nữ, trong độ tuổi 20 tuổi, khóc vật vã khi bước vào phòng, và không trả lời câu hỏi của đội ngũ phóng viên.

Một người đàn khoảng 60 tuổi lau nước mắt bằng chiếc khăn tay khi tiến vào phòng. Ông đã đấm vào mặt một người quay phim khi người này cố gắng quay ông, trong khi một nhân viên an ninh hỏi to: “Tất cả các bạn đều là người thân?”

Trung Anh

Theo AFP