Nổ kho vũ khí rung chuyển thủ đô Congo, gần 2.000 người thương vong
(Dân trí) - Sáng 4/3, hàng loạt vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Brazzaville của Cộng hoà Congo, làm ít nhất 200 người thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương. Trong số này rất nhiều người trong tình trạng nguy kịch.
Cột khói bụi khổng lồ bốc lên từ vụ nổ
Văn phòng của một hãng du lịch bị hư hại sau vụ nổ kho vũ khí.
“Theo các nguồn tin ở bệnh viện trung ương, chúng tôi đang nói đến khoảng 200 người bị chết và nhiều người bị thương”, Betu Bangana, người đứng đầu bộ phận lễ tân của văn phòng tổng thống tại thủ đô Brazzaville cho biết qua điện thoại.
“Một số người vẫn mắc kẹt bên trong nhà họ…Họ đang nói cả khu vực Mpila đã bị phá hủy”.
Bộ trưởng Quốc phòng bác bỏ thông tin đảo chính
Bộ trưởng Quốc phòng Charles Zacharie Bowao phủ nhận thông tin về một âm mưu đảo chính hoặc nổi loạn. Ông cho biết trên đài phát thanh quốc gia nguyên nhân của vụ việc là do hỏa hoạn tại một trạm vũ khí ở căn cứ Trung đoàn Blinde ở khu vực ven sông Mpila.
Hoảng loạn cũng lan sang cả Kinshasa, khu vực bên kia sông Congo, chia cắt thuộc địa cũ của Pháp khỏi phần còn lại rộng lớn hơn của Cộng hòa Congo. Tại khu vực bên kia sông, cửa kính của các tòa nhà cách vụ nổ tới 700m cũng bị sức mạnh của vụ nổ làm vỡ vụn.
Cộng hòa Congo, một trong những nước sản xuất dầu hàng đầu ở khu vực Nam Sahara, đã trải qua nhiều vụ đảo chính và một cuộc nội chiến kể từ khi giành độc lập từ Pháp. Tuy nhiên, đất nước này khá yên bình kể từ khi Tổng thống Denis Sassou-Nguesso lên nắm quyền sau vụ đảo chính vào năm 1997.
Người dân bỏ chạy, nhà nhà bị san phẳng
Một nhân chứng ở thủ đô Brazzaville cho biết người dân đã bỏ chạy khỏi khu vực xảy ra vụ nổ. Nơi xảy ra vụ nổ nằm gần một khu dân cư đông đúc. Khu vực hiện đã được lực lượng an ninh phong tỏa, trong khi trực thăng lượn vòng trên đầu.
Người dân tháo chạy cho biết nhà của họ bị san phẳng.
“Tôi nhìn thấy một số người được đưa tới bệnh viện với ruột lòi ra ngoài. Họ đã bị trúng pháo”, một nhân chứng cho biết khi anh đang rời khu vực xảy ra vụ nổ.
Đài truyền hình Congo đã phát hình ảnh về người dân hoảng loạn trên đường phố ở các khu dân cư gần đó. Cũng có hình ảnh nhiều người bị thương được cấp cứu tới viện hoặc được sơ cứu trên phố.
Đài truyền hình cũng cho thấy các bệnh viện chật ních người bị thương. Các bác sỹ phải chọn người bị thương nặng để phẫu thuật trước. Đài truyền hình cũng phát lời của giới chức y tế, kêu gọi mọi nhân viên y tế sống ở thủ đô khẩn trương tới các bệnh viện trong thành phố.
Buổi lễ tại nhà thờ lớn của Brazzaville, cách vụ nổ khoảng 4km, cũng được cắt ngắn do tòa nhà bị rung chuyển.
Các vụ nổ chính được nối tiếp bằng hàng loạt vụ nổ nhỏ hơn. Nhiều giờ sau các vụ nổ chính, một cột khói xám khổng lồ vẫn bốc lên trên bầu trời thủ đô, một nhân chứng ở Kinshasa cho hay.