1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những vụ trộm cướp nực cười nhất thế giới

3 tên đạo chích lọt vào một siêu thị trung tâm Stockholm lúc rạng sáng ngày 16-11-2012. Chúng tha hồ vơ vét thỏa thích, trong số đó có một chiếc máy chụp ảnh màu lấy liền hiệu Polaroid. Một tên trong bọn chợt nổi hứng chụp cho cả bọn để kỷ niệm "chiến tích". Thế nhưng hình đâu chẳng thấy, chỉ là những tấm giấy đen thủi…

Bọn "chôm chỉa" kém may mắn

Vào thời khắc Giao thừa bước sang năm mới 2014, Andreas Selveg 30 tuổi quyết định đánh cướp một hiệu kim hoàn ở Berlin (Đức). Một địa điểm lý tưởng, sát nách vườn bách thú nổi tiếng tọa lạc trong khu vực tây nam thành phố vốn thưa thớt người qua lại. Selveg đã dày công theo dõi "con mồi", biết rõ giờ giấc hoạt động của tiệm, cũng như cách làm tê liệt hệ thống chuông báo động.

Hắn chọn thời khắc hành động cực kỳ thuận lợi khi cửa hiệu tạm thời đóng cửa trong 10 ngày, do chủ nhân có công việc riêng phải về quê xa… Một kế hoạch hoàn hảo theo lý thuyết, chắc chắn sẽ đem về nguồn chiến lợi phẩm lớn lao!

Để đến được lối sau hết sức kín đáo dẫn tới cửa hiệu kim hoàn, hắn phải bò qua… khu chuồng nuôi cá sấu trong sở thú. Mái chuồng làm bằng lưới mắt cáo không gỉ, rất chắc chắn, chịu được sức nặng từ trên cao. Selveg tin rằng hắn sẽ lọt qua khu vực có cá sấu trong đêm tối mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Thế nhưng hắn trượt chân, thân mình treo lơ lửng vì mắc kẹt giữa khoảng nối của hai tấm lưới. Thế là kẻ trộm chỉ còn nước mong cho trời mau sáng để được cứu và… tra tay vào còng số 8.

Một vụ trộm cướp đầy bất hạnh khác thuộc về một nhóm gangster ở thành phố Cincinnati, tiểu bang Ohio, Mỹ. Trang bị súng hơi, những kẻ bịt mặt đã tấn công chiếc xe chở tiền đặc chủng của một ngân hàng đang trên đường di chuyển đúng vào ngày Tình nhân 14-2-2015. Chúng dễ dàng nẫng đi những bao tiền cả triệu USD, rồi chuồn nhanh trên một chiếc xe khác mà chúng vừa đánh cắp trước đó nửa tiếng đồng hồ.

Chiếc xe chở hàng triệu USD bị cháy ra tro.
Chiếc xe chở hàng triệu USD bị cháy ra tro.

Cách tẩu thoát nhanh nhất của bọn chúng là phóng theo một lối mòn có nhiều nút đường sắt giao nhau, bởi thường những nơi ấy mật độ lưu thông không dày, khiến chúng có thể nhấn hết ga hòng cắt đuôi lực lượng truy đuổi. Khi băng qua một khúc giao, đột nhiên cặp bánh sau xe mắc kẹt giữa lòng đường ray và không chịu nhúc nhích, xa xa là tiếng còi của một đoàn tàu tốc hành đang ầm ầm lao tới… Bọn tội phạm chỉ còn nước tranh nhau bỏ của chạy lấy người. Con tàu đã nghiến nát phần sau của chiếc xe. Bình xăng phát nổ và thiêu sạch cả đống tiền trong khoang để hàng.

Một tuần sau đó là vụ nhập nha đầy tính chuyên nghiệp nhưng bất thành khác do một nhóm tội phạm ở Coventry (Anh) thực thi. Chúng đánh cắp một chiếc xe tải có cần cẩu, âm thầm đậu trước cửa kính của một chi nhánh nhà băng. Với kinh nghiệm trong việc đột nhập các cơ sở kiên cố, chúng đã vô hiệu hóa hệ thống cảnh báo, đập vỡ kính, móc cẩu vào một cỗ máy đổi tiền và… kéo. Tuy chiếc xe tải nhỏ đã khởi động hết công suất, vậy mà cỗ máy kia cứ đứng ỳ ra …

Khi bọn trộm đang loay hoay tìm cách cẩu chiến lợi phẩm trước khi trời sáng thì xe cảnh sát tuần tra ập đến tóm gọn cả bọn. Hóa ra chúng đã nhầm chiếc máy in đồ sộ với cỗ máy chuyên đổi ngoại tệ nằm khuất bên trong, do máy in được bắt ốc vít thẳng vào móng nền nhà, nên sức kéo của chiếc xe tải nhỏ chẳng nhằm nhò gì.

Những vụ án hình sự được khám phá hết sức tình cờ

3 tên đạo chích lọt vào một siêu thị trung tâm Stockholm lúc rạng sáng ngày 16-11-2012. Chúng tha hồ vơ vét thỏa thích, trong số đó có một chiếc máy chụp ảnh màu lấy liền hiệu Polaroid. Một tên trong bọn chợt nổi hứng chụp cho cả bọn để kỷ niệm "chiến tích". Thế nhưng hình đâu chẳng thấy, chỉ là những tấm giấy đen thủi…

Bực mình, chúng đã vứt cái của nợ ấy đi, vì nghĩ rằng đó là "một mặt hàng kém phẩm chất đã được lén lút tuồn vào siêu thị nhằm đánh lừa người tiêu dùng nhẹ dạ" - như lời cung khai sau này của tên “phó nháy nghiệp dư” kia. Thật ra tấm ảnh sẽ hiện lên sau ít phút, nhưng do cả bọn quá nôn nóng vì còn phải thu hoạch nguồn “chiến lợi phẩm” nên không thể chờ. Xong xuôi, chúng chuồn. Sáng hôm sau, một nữ nhân viên chợt phát hiện ra những tấm ảnh màu vương vãi gần quầy thu ngân. Cảnh sát được mời tới và họ chẳng khó khăn gì trong việc lùng bắt 3 khuôn mặt chình ình trên ảnh kia.

Một vụ cướp ấu trĩ - nực cười nữa thuộc về một gã người Đức khi hóa trang bịt mặt đi ăn cướp giữa ban ngày vào ngày 9-4-2013 mà vẫn mặc… sắc phục binh chủng đang tại ngũ. Hệ thống camera bảo vệ dễ dàng thu rõ tên tuổi kẻ tội phạm ngay trên bảng tên nơi ngực trái - theo điều lệnh trang phục nhà binh.

Một vụ khác cũng buồn cười không kém xảy ra vào ngày 3-6-2013, khi một kẻ đánh cướp ngân hàng ở Thụy Sĩ lại đem số tiền vừa cướp được tới mở tài khoản tại chính… nhà băng ấy. Bất cứ nhân viên ngân hàng nào cũng dễ dàng nhận ra cách gói tiền cùng dấu hiệu riêng của cơ sở mình, khiến kẻ tội phạm đành… chào thua.

Bi hài hơn nữa là trường hợp của Hans Roler, 23 tuổi ở thành phố Rostock (Đức), đột nhập vào một siêu thị qua lỗ thông gió trên mái nhà lúc nửa đêm ngày 5-10-2015.

Thế nhưng, Hans mất thăng bằng và rơi từ độ cao 14m xuống… thùng cà chua bột. Sáng hôm sau, cô nhân viện đi làm sớm vô cùng kinh hãi, tưởng như mình đang lạc giữa những cảnh phim kinh dị rùng rợn. Khắp nơi vương vãi bột cà chua với những dấu giày đỏ loét, còn kẻ nhập nha đang ngon giấc trong một góc quầy cùng với cái chân bị gãy. Hiển nhiên là tên trộm đã tuyệt vọng sau khi tìm cách thoát ra khỏi hệ thống cửa chắc chắn của siêu thị, nên đành phó mặc cho số phận...

Đại dịch cướp nhà băng

Hơn 1/3 trong số 259 kẻ bị kết án vì tội trộm cướp có vũ khí ở Đức trong năm 2014 khi bị hỏi cung đều thừa nhận rằng, theo con mắt nhà nghề của chúng, thì việc tấn công các cơ sở ngân hàng là dễ ăn nhất(!). Có thể đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến xảy ra rất nhiều vụ tội phạm cười… ra nước mắt trước các tụ điểm tài chính.

Như tại San Sebastian (Tây Ban Nha) vào trung tuần tháng 1 vừa qua xảy ra trường hợp sau: một vị khách đường bệ bước vào quỹ tín dụng và chìa cho viên thủ quỹ mẩu giấy, ghi: "Đây là một vụ cướp".

Nhằm bảo toàn sinh mạng, người nhân viên hoảng sợ thu gom hết số tiền có trong két giao cho tên cướp. Sau khi hắn đã ung dung ôm mớ chiến lợi phẩm ra đi, viên thủ quỹ chợt nhận thấy mảnh giấy còn lại trên mặt bàn sao trông… quen quen. Đó là một miếng giấy được xé vội từ một chiếc phong bì của ngành bưu điện, thường chứa hóa đơn thanh toán cước phí điện thoại gửi cho khách hàng. Khi trấn tĩnh lại, nhân viên nhà băng đã đọc cho cảnh sát rõ họ tên, địa chỉ cùng số điện thoại tại gia của kẻ tội phạm.

Còn theo giới tâm lý học hình sự, thì kẻ lần đầu đứng trước các két tiền và lăm lăm vũ khí thực ra đang rất mất bình tĩnh, tim đập loạn xạ và có thể bị… ngất đi vào bất cứ lúc nào. Đây chính là điểm yếu của những kẻ to gan dám đơn thương độc mã đi đánh cướp nhà băng.

Vào sáng đầu tuần ngày 7-12-2015, cựu doanh nhân Karl Bender ở thành phố Cologne (Đức) đã quyết định “viếng thăm” một chi nhánh ngân hàng, nhằm tìm cách bù lỗ cho cơ sở kinh doanh của mình sắp bị phá sản.

Tên cướp nghiệp dư Karl Bender.
Tên cướp nghiệp dư Karl Bender.

Mồ hôi vã ra như tắm cùng âm giọng lắp bắp thều thào, với nòng súng run rẩy hướng lên… trần nhà, Karl lịch thiệp đề nghị cô thủ quỹ: "Tôi cần 150.000 euro ngay bây giờ, hãy bỏ ra đúng số tiền ấy". Sau khi hấp tấp ra cửa với túi tiền trên tay, chẳng hiểu sao khẩu súng hắn đang cầm nơi tay phải chợt… cướp cò. Viên đạn xuyên bàn tay trái khiến chiến lợi phẩm rơi ngay ngưỡng cửa. Còn K. Bender vội vã vứt súng giơ tay đầu hàng, trước khi nằm lăn ra và còn la toáng lên yêu cầu được chở đi bệnh viện băng bó. Kết quả Karl Bender lĩnh mức án 5 năm tù.

Hung thủ cận thị ở Siena (ảnh chụp qua camera bảo vệ).
Hung thủ cận thị ở Siena (ảnh chụp qua camera bảo vệ).

Một vụ khác cũng rất buồn cười xảy ra trước dịp Giáng sinh năm 2015, do một kẻ mắc chứng cận thị ở Siena (Italia) tiến hành. Hắn dùng một chiếc tất liền quần của phụ nữ làm công cụ che mặt, nhưng do tất quá dày, nên hung thủ buộc phải tháo kính ra. Rồi hắn lẻn vào một căn phòng biệt lập trong nhà băng và rút vũ khí ra.

Vô phúc cho hắn, bởi đó là phòng chuyên ký các hợp đồng bảo hiểm xây dựng và không chứa tiền. Hoảng hốt, kẻ tội phạm đánh bài chuồn. Hắn mò mẫm ra phía cửa, gặp ngay viên cảnh sát bảo vệ đang chìa còng số 8 ra chờ sẵn…

Một trường hợp khác xảy đến với Manfred Thomas ở Munich (Đức) một tháng trước đó. Sau khi đã nẫng được khoản tiền 17.000 euro tại một quỹ tiết kiệm thuộc vùng ngoại ô, hắn vội vã ra xe chạy trốn. Nhưng khốn thay cho hắn, trong bình chứa chẳng còn một giọt xăng nào cả, còn xe cảnh sát thì đã xuất hiện ngay bên cạnh.

Hoặc như 2 tên cướp cạn khác ở Copenhagen (Đan Mạch) vừa hoàn thành một phi vụ béo bở vào ngày 17-1 vừa qua, liền quyết định xả hơi trong một nhà chứa.

Chúng đỗ xe gần cái nhà thổ kia, nhưng lại quên giấu khẩu súng tiểu liên tự động vừa đánh cướp. Cảnh sát tuần tra ngang qua và phát hiện tang vật nằm chình ình trên băng ghế sau, liền gọi xe cẩu tới điệu chiếc xe khả nghi về đồn. Trớ trêu thay, sáng hôm sau 2 kẻ đạo chích lại lù lù dẫn xác tới, cùng lời thỉnh cầu báo mất tài sản… Vậy là người ta chẳng phải nhọc công truy tìm chúng.

Vụ chàng sinh viên 22 tuổi Stefan Gutser Đức bị gô cổ chỉ 45 phút sau khi thực hiện một vụ cướp vào ngày 19-1 vừa qua, lúc hắn đang hoan hỉ vì thành tích kiếm được hàng chục nghìn euro trong chốc lát mà chẳng mấy khó nhọc. Stefan bị "bắt quả tó" nhờ một nhân viên thu ngân, cô nhận ra anh bạn đồng học cũ vì chiếc mũi kỳ dị quá khổ của anh ta.

Rudolf Raihns sau khi được “giải thoát” khỏi cỗ xe bọc thép.
Rudolf Raihns sau khi được “giải thoát” khỏi cỗ xe bọc thép.

Nhưng "kỷ lục của các kỷ lục" phải kể đến trường hợp của Rudolf Raihns ở Hamburg (Đức). Cảnh sát thậm chí không phải làm gì cả khi tóm được hắn. Rudolf trang bị vũ khí cùng với đồng bọn trưa ngày 8-11-2015 để tấn công một chiếc xe bọc thép chở cả triệu euro tiền bán hàng từ hệ thống siêu thị về kho bạc.

Thoạt đầu chúng bắt nhân viên áp tải xuống xe và cùng lúc phải tranh thủ mang hàng theo, nhưng đôi tay anh ta chỉ xách có 2 túi tiền loại nhỏ. Quá sốt ruột, Rudolf liền leo lên xe để đẩy những bao to xuống, còn đồng bọn của hắn thì hăm hở mở 2 túi đựng tiền ra xem.

Lợi dụng lúc ấy, người nhân viên áp tải nhanh trí giơ chân đá cánh cửa xe sập lại. Cửa xe là loại cửa điện tử đặc chủng, phải biết mã số mới mở được. Rudolf bị nhốt trong "bẫy", còn người tài xế ngồi trên buồng lái biệt lập với khoang chở hàng chỉ còn việc… nhấn hết ga, đưa kẻ phạm tội về trạm tuần tra của cảnh sát gần nhất. Hung thủ đầu hàng ngay, còn tên đồng bọn bị bắt 5 ngày sau đó.

Theo Q. Phú (tổng hợp)

An ninh thế giới