1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những năm tháng lẩn trốn của gia đình Bin Laden

(Dân trí) - Mỹ hôm qua đã công bố các bức thư của Bin Laden, hé lộ đôi chút về “cái đầu” của trùm khủng bố al-Qaeda, song chúng cũng cho biết một số thông tin quý giá về cuộc sống gia đình của Bin Laden trong những năm lẩn trốn tại Pakistan.

 
Những năm tháng lẩn trốn của gia đình Bin Laden
Ngôi nhà gia đình Osama bin Laden sống tại Abbottabad, Pakistan.

 

Ngôi nhà đông đúc và dơ dáy

 

Từ các nguồn khác trước đây, chúng ta đã biết trong suốt 10 năm Bin Laden và gia đình đã đi khắp Pakistan, tiếp cận được với các dịch vụ y tế và sinh nở, và thậm chí còn liên tục liên lạc được với thế giới bên ngoài.

 

Những năm tháng lẩn trốn của gia đình Bin Laden


Ngôi nhà gia đình Bin Laden ở Abbottabad được xây vào năm 2005

Gia đình này được biết trước đấy chạy trốn tới nhiều thành phố khác nhau ở Pakistan

Bin Laden có thêm 4 đứa con trong thời gian này, theo lời người vợ trẻ nhất

Ngôi nhà ở Abbottabad được người dân địa phương gọi là “biệt thự”

Bin Laden sống trên tầng trên cùng và người dân địa phương chưa bao giờ nhìn thấy trùm khủng bố

Khoảng 20 phụ nữ và trẻ em đã được tìm thấy trong khu nhà Bin Laden bị tiêu diệt tại Abbottabad trong vụ đột kích của lực lượng đặc nhiệm hải quân Mỹ SEAL một năm trước. Sau khi bị các cơ quan tình báo Pakistan bắt giữ trong hơn 9 tháng, một số họ đã bị kết án vì sống trái phép ở Pakistan. Sau đó, vào tuần trước, tất cả các thành viên gia đình Bin Laden, có 14 người cả thảy, trong đó có 3 bà vợ của trùm khủng bố, đã bị trục xuất về Ả rập Xê-út.

 

Ngoài ra, còn có những người khác sống trong khu nhà đó.

 

Con trai Bin Laden, Khalid, đã bị giết chết trong vụ đột kích cùng với người chủ nhà Pakistan đồng thời là người đưa thư tin cẩn Ibrar alias Arshad Khan alias Abu Ahmed al-Kuwaiti, vợ Khan và em trai hắn ta Ibrahim alias Tariq Khan. Các thành viên khác trong gia đình Khan còn sống và nơi ở hiện nay của họ được giữ bí mật.

  

Do không có nhân chứng nào trong số những người đã sống cùng Bin Laden ở Abbottabad được phép tiếp xúc với công chúng, nên những gì chúng ta biết về gia đình Bin Laden và cuộc sống của họ tại Pakistan khá sơ lược.

 

Những gì chúng ta biết chắc là Osama bin Laden đã ở 6 năm tại một ngôi nhà mà theo phóng viên Peter Bergen của CNN, phóng viên duy nhất được phép thăm khu nhà, miêu tả là một khu “cắm trại tạm nhưng lâu dài” và dơ dáy.

 

Vây quanh trùm khủng bố là những đứa con bị giam lỏng, hiếm khi được ra ngoài chơi bóng và những bà vợ “hằm hè” nhau.

 

Sống chui lủi khắp nơi

Những năm tháng lẩn trốn của gia đình Bin Laden
Cô vợ trẻ nhất của Bin Laden, Amal.
 
Người vợ trẻ nhất, Amal Abdal Fattah, công dân Yemen, đã cung cấp cho các nhà thẩm vấn Pakistan một số thông tin phác họa về cuộc sống của cô với trùm khủng bố ở Pakistan.

 

Trong báo cáo của các nhà thẩm phấn, bị rò rỉ cho báo chí mới đây, Amal cho biết cô đã cưới trùm khủng bố al-Qaeda ở thành phố Kandahar, Afghanistan vào năm 2000 và sống ở đó cùng với 2 bà vợ khác cho tới vụ tấn công khủng bố 11/9.

 

Vào thời điểm đó, gia đình Bin Laden bị ly tán, và cô phải tới Karachi sống, cùng cô con gái nhỏ của mình cho đến giữa năm 2002 thì được sum họp cùng với Bin Laden. Amal cho biết cô đã sinh con ở các bệnh viện nhà nước 4 lần từ năm 2003-2008.

 

Thiếu tướng Shaukat Qadir, cựu sỹ quan quân đội Pakistan và là người tiến hành điều tra vụ tiêu diệt Bin Laden, đã viết rằng năm 2002 cặp đôi đã có thời gian sống tại một làng ở nam Peshawar. Theo lời khai của Amal, Bin Laden đã được điều trị y tế tại đó và cũng trong thời gian này Bin Laden đã đón tiếp Khalid Sheikh Mohammed, người Pakistan sinh ở Kuwait, và hiện đang phải hầu tòa tại Mỹ vì là chủ mưu vụ tấn công khủng bố 11/9.
 

Bin Laden, Amal và con cái của Amal có vẻ như đã chuyển tới Shangla, gần Swat vào khoảng cuối năm 2003 và đầu năm 2004. Sau đó vào mùa hè năm 2004, họ chuyển tới Haripur, trước khi cuối cùng định cư ở Abbottabad vào khoảng cuối năm 2005 đầu năm 2006.

 

Amal khai với các nhà thẩm vấn rằng từ năm 2003-2008, cô đã sinh thêm 4 đứa con nữa và tất cả đều được sinh ra ở bệnh viện nhà nước.

 

Bà vợ cứng đầu và nghi ngờ “dắt mối” cho Mỹ

 

Về hai người vợ khác của Bin Laden, có rất ít thông tin về các cuộc di chuyển của họ sau khi gia đình này ly tán vào năm 2001.

 

Theo thiếu tướng Qadir, Shareeja Seeham, công dân Ả rập, và 3 đứa con của cô đã sum họp cùng Bin laden và Amal ở Haripur vào năm 2004 và ở với họ cho đến khi Bin Laden bị tiêu diệt. Cô là mẹ của Khalid, 24 tuổi, bị tiêu diệt cùng Bin Laden trong vụ đột kích ngày 2/5 năm ngoái.

 

Thiếu tướng Qadir viết, Shareeja Seeham là giáo viên được đào tạo bài bản và chính vì vậy cô ở lại với gia đình Bin Laden để “đảm bảo bọn trẻ không bị thất học, bởi chúng không theo học bất kỳ trường học nào”.

 

Người vợ già nhất của Bin Laden, Khaeriah Sahaba cũng là công dân Ả rập và có vẻ như đã trôi dạt tới Iran cùng với 5 người con trai của bà khi gia đình ly tán sau vụ khủng bố 11/9. Khaeriah Sahaba bị giam ở Iran vào khoảng năm 2003, 2004.

 

Tháng 9/2010 bà được thả, trong một cuộc trao đổi tù nhân có liên quan đến nhà ngoại giao Iran Hashmatullah Atherzadeh, người bị phiến binh bắt cóc ở Peshawar năm 2008.

 

Trong khi các con trai của bà ly tán tới nhiều nơi, bà tìm đường tới phụ tá cấp cao của Bin Laden, Attiya Abdur Rahman ở khu vực Waziristan của Pakistan. Sau đó bà tái hợp cùng Bin Laden ở Abbottabad vào đầu năm 2011.

 

Theo thiếu tướng Qadir, bà rất ghanh tị với cô vợ trẻ nhất của Bin Laden, Amal. “Vào thời điểm này, Osama bin Laden chỉ ngủ cùng Amal”, ông viết.

 

“Vì vậy tại sao Khaeriah lại lựa chọn một rủi ro khác nữa là tái hợp cùng với người chồng mà bà đã xa cách suốt nhiều năm và không còn mối quan hệ nữa?”. Thiếu tướng Qadir ngờ rằng bà có thể đã đóng vai trò trong việc dẫn dắt người Mỹ tới hang ổ của Bin Laden.

 

Mặc dù vậy có vẻ như các nhà điều tra Pakistan rất khó có thể khai thác thông tin có giá trị từ người vợ này. Thiếu tướng Qadir dẫn lời một viên thẩm vấn của cơ quan tình báo Pakistan cho biết, “bà ta vô cùng hung hăng và cứng đầu. Tra tấn bà ta chúng tôi cũng không thể làm bà ta thú nhận bất kỳ điều gì.”

 

Bin Laden từng ít nhất một lần có khả năng rời khu nhà đông đúc ở Abbottabad, khi trùm khủng bố cố gắng khẳng định quyền lực đối với tổ chức ngày càng cồng kềnh của mình, với các chi nhánh ngày một ương ngạnh, khó bảo.

 

Tháng 5/2010, theo BBC, trùm khủng bố thậm chí còn tới vùng Waziristan. Đây là thời gian các máy bay không người lái dội mưa tên lửa xuống khu vực và quân đội Pakistan đang tiến hành rất nhiều cuộc truy quét. Trùm khủng bố có vẻ như đã tới được căn cứ cùng với các chỉ huy của mình, đánh giá tình hình ở đó. Sau đó, trùm khủng bố đã có bản đánh giá về khu vực trong cuốn sổ ghi nhớ gửi Attiya Abdur Rahman, cố vấn cho trùm khủng bố về việc di chuyển hoạt động.

 

Bản nghi nhớ, được viết tháng 10/2010, nằm trong các tài liệu được quân đội Mỹ giải mật vào hôm thứ năm vừa qua. Những tài liệu này cũng cho thấy trùm khủng bố rất lo sợ các cơ quan tình báo của Pakistan và khuyên bà vợ Khaeria phải thận trọng khi thực hiện chuyến đi “định mệnh” từ Waziristan đến khu nhà ở Abbottabad.

 

Phan Anh

Theo BBC