1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhân chứng kể lại vụ chìm tàu chở 458 người trên sông Trường Giang

(Dân trí) - Một hướng dẫn viên họ Trương may mắn sống sót kể lại con tàu du lịch đã chìm rất nhanh sau khi gặp mưa và sấm chớp, chỉ đủ để anh này kịp mặc áo phao và nhảy khỏi cửa sổ. Sau 10 tiếng vật lộn trên sông dù không biết bơi, anh Trương đã sống sót.

Hướng dẫn viên họ Trương may mắn sống sót dù không biết bơi. (Ảnh:

Hướng dẫn viên họ Trương may mắn sống sót dù không biết bơi. (Ảnh: Xinhua)

Nằm trong bệnh viện, Trương kể lại với tờ Xinhua rằng vào khoảng 21h tối qua (1/6) , sấm chớp và mưa rất lớn. "Mưa lớn tạt đến từ phía mạn phải con tàu, làm ướt nhiều phòng cho dù đã đóng cửa sổ", Trương nói và cho biết anh là đội trưởng đội 5 hướng dẫn viên của công ty du lịch Xiehe, Thượng Hải.

 Đến khoảng 21h20, khi đi sang phòng ngủ bên trái, anh Trương phát hiện con tàu “bị nghiêng tới 45 độ”. “Tôi đã nói với các đồng nghiệp rằng “sắp có chuyện lớn xảy ra rồi”, Trương nhớ lại.

“Và chỉ khi tôi vừa dứt lời, con tàu bắt đầu bị lật. Tôi vội vàng mặc áo phao và nhảy ra khỏi cửa sổ cùng người đồng nghiệp”, anh Trương kể lại

"Nhanh lắm, tôi chỉ kịp mặc vội áo phao… Tàu lật úp trong có một phút", Trương cho biết.
“Con tàu chìm dần, tôi đã uống rất nhiều nước, khi mà những con sóng liên tục nhấn tôi chìm nghỉm”, hướng dẫn viên họ Trương nói.

Theo Xinhua, Trương đã vô cùng sợ hãi và tự nhủ phải kiên trì đến cùng. Sau 10 tiếng vật lộn, đến rạng sáng, khi nhìn thấy bờ, Trương liền bám vào lục bình và sậy nổi trên sông, tiến dần vào bờ.

Người dân đã cứu anh tại một bờ sông các nơi tàu Ngôi sao phương Đông chìm khoảng 50km, lúc này Trương hoàn toàn kiệt sức.
Sau khi đến bệnh viên, Trương gọi cho vợ và con trai 10 tuổi, và nói rằng : “Anh còn sống”.

Hướng dẫn viên họ Trương cũng cho biết trong mỗi phòng trên tàu đều có rất nhiều áo phao. “Và nếu con tàu không chìm nhanh đến thế, có lẽ sẽ có nhiều người được cứu”.

Đội cứu hộ trục vớt một thi thể. (Ảnh:
Đội cứu hộ trục vớt một thi thể. (Ảnh: Xinhua)

Theo AP, con tàu mang tên Ngôi sao phương Đông bị chìm vào khoảng 21h38 tối qua, sau khi gặp lốc tại khu vực Jianli, tỉnh Hồ Bắc khi đang trong hành trình từ Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô ở miền đông, tới thành phố Trùng Khánh ở tây nam Trung Quốc.

AP dẫn thông tin từ đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết có 406 hành khách Trung Quốc, 5 nhân viên của công ty du lịch và 47 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu. Phần lớn các hành khách được cho là người lớn tuổi, từ 50-80 tuổi.

Hiện công tác cứu hộ đang được tiến hành. Lực lượng cứu hộ đã cắt mở một phần thân tàu và giải cứu được 3 nạn nhân. Báo chí địa phương cũng cho biết các tàu cứu hộ chằng dây thừng quanh tàu Ngôi sao phương Đông, ngăn tàu tiếp tục chìm.

Tính đến nay, hơn 20 người đã được cứu thoát từ con tàu du lịch chìm trên sông Trường Giang vào tối qua, trong khi đó ít nhất 5 nạn nhân xấu số đã thiệt mạng. Tuy nhiên, các con số về số người còn sống hiện mâu thuẫn giữa các nguồn tin.
Thoa Phạm
Theo AP, Xinhua