1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà báo Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan do bị phục kích

(Dân trí) - Phóng viên ảnh kỳ cựu người Mỹ, David Gilkey, cùng người phiên dịch đã thiệt mạng khi đang đi cùng một đơn vị quân đội Afghanistan ở tỉnh Helmand miền nam nước này hôm 5/6, đài phát thanh NPR cho biết.

Zabihullah Tamanna (trái) và David Gilkey thiệt mạng trong cuộc phục kích của Taliban hôm 5/6 (Ảnh: AP)
Zabihullah Tamanna (trái) và David Gilkey thiệt mạng trong cuộc phục kích của Taliban hôm 5/6 (Ảnh: AP)

Truyền thông Mỹ đưa tin, vụ việc xảy ra vào lúc 14h30 ngày 5/6 (theo giờ địa phương). Phóng viên ảnh kỳ cựu của NPR, David Gilkey, cùng người phiên dịch Zabihullah Tamanna đang đi cùng quân đội Afghanistan trong hành trình của họ ở Lashkar Gah và Marjah, thuộc tỉnh Helamand, miền nam Afghanistan thì chiếc xe chở họ bất ngờ trúng hỏa lực phát ra từ thị trấn Marjah.

Một nguồn tin quân đội Afghanistan cho biết xe chở David Gilkey bị tấn công bởi một quả rocket cỡ 82 mm trong cuộc phục kích của các phần tử phiến quân Taliban.

Vụ tấn công trên đã cướp đi sinh mạng của David Gilkey (50 tuổi), Zabihullah Tamanna (38 tuổi) cùng tài xế lái xe và một người lính Afghanistan. Hai nhà báo khác của NPR là Tom Bowman và Monika Evstatieva may mắn thoát chết trong gang tấc.

Người phiên dịch Zabihullah Tamanna là một nhiếp ảnh gia kiêm nhà báo ở Afghanistan.

David Gilkey là một phóng viên chiến trường kỳ cựu và từng được vinh danh ở nhiều giải thưởng lớn như giải Emmy quốc gia năm 2007 cho loạt video về lực lượng thủy quân lục chiến ở Iraq và giải Edward R. Murrow khi đưa tin về các cuộc xung đột quân sự, thảm họa thiên nhiên và các tin thời sự quốc tế.

Ông Michael Oreskes, Phó chủ tịch NPR, đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của David Gilkey. “David đã đưa tin về các cuộc chiến tranh, các cuộc xung đột ở Iraq và Afghanistan từ sau vụ khủng bố 11/9. Anh đã cống hiến hết sức mình để giúp công chúng biết được những gì đã xảy ra trong các cuộc chiến tranh và những người đang bám trụ trên chiến trường. Anh qua đời khi vẫn đang theo đuổi lý tưởng đó”, ông Oreskes chia sẻ.

Thành Đạt

Tổng hợp