1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Mỹ trút tâm sự hậu bầu cử lên “tường giấy”

(Dân trí) - Chiến thắng của tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ vừa qua khiến nhiều người, đặc biệt là những cử tri ủng hộ bà Hillary Clinton, cảm thấy bất ngờ. Vì vậy, họ đã viết những tâm sự của mình ra giấy và dán chúng lên bức tường tại một ga tàu điện ngầm ở New York.

Người Mỹ trút tâm sự hậu bầu cử lên “tường giấy”

Trong những ngày gần đây, hàng nghìn mảnh giấy nhỏ đủ màu sắc đã được dán lên bức tường ở ga tàu điện ngầm phố 14 tại quảng trường Union ở Manhattan, New York, thu hút sự chú ý của nhiều người qua lại. (Ảnh: Dailymail)
Trong những ngày gần đây, hàng nghìn mảnh giấy nhỏ đủ màu sắc đã được dán lên bức tường ở ga tàu điện ngầm phố 14 tại quảng trường Union ở Manhattan, New York, thu hút sự chú ý của nhiều người qua lại. (Ảnh: Dailymail)
Trên mỗi mảnh giấy có ghi lại những thông điệp do người viết muốn chuyển tải về Tổng thống đắc cử Donald Trump, về bà Hillary Clinton, về sự kiện bầu cử hoặc về tương lai của nước Mỹ nói chung. Đó có thể là niềm vui, nỗi buồn, sự ủng hộ, nỗi sợ hãi hay niềm hy vọng của họ khi nước Mỹ chuẩn bị đón chào tân tổng thống trong thời gian tới. (Ảnh: ABC)
Trên mỗi mảnh giấy có ghi lại những thông điệp do người viết muốn chuyển tải về Tổng thống đắc cử Donald Trump, về bà Hillary Clinton, về sự kiện bầu cử hoặc về tương lai của nước Mỹ nói chung. Đó có thể là niềm vui, nỗi buồn, sự ủng hộ, nỗi sợ hãi hay niềm hy vọng của họ khi nước Mỹ chuẩn bị đón chào tân tổng thống trong thời gian tới. (Ảnh: ABC)
Đây là ý tưởng của Matthew Chavez (giữa), 28 tuổi, một nghệ sĩ được biết đến với tên gọi Levee. Tại khu vực đường hầm này, Leeve đã đặt một bàn nhỏ, nơi anh phát miễn phí những mẩu giấy nhỏ có sẵn keo dính để bất kỳ ai qua lại có thể gửi gắm những chia sẻ hậu bầu cử lên đó và dán lên tường. (Ảnh: Dailymail)
Đây là ý tưởng của Matthew Chavez (giữa), 28 tuổi, một nghệ sĩ được biết đến với tên gọi Levee. Tại khu vực đường hầm này, Leeve đã đặt một bàn nhỏ, nơi anh phát miễn phí những mẩu giấy nhỏ có sẵn keo dính để bất kỳ ai qua lại có thể gửi gắm những chia sẻ hậu bầu cử lên đó và dán lên tường. (Ảnh: Dailymail)
Leeve gọi đây là “Subway Therapy” - phương pháp trị liệu “tàu ngầm”. “Những ngày gần đây thực sự rất mệt mỏi và tôi muốn mang đến cho mọi người cơ hội để giải tỏa theo một cách rất đơn giản”, Leeve nói với tạp chí Quartz. (Ảnh: Reuters)
Leeve gọi đây là “Subway Therapy” - phương pháp trị liệu “tàu ngầm”. “Những ngày gần đây thực sự rất mệt mỏi và tôi muốn mang đến cho mọi người cơ hội để giải tỏa theo một cách rất đơn giản”, Leeve nói với tạp chí Quartz. (Ảnh: Reuters)
Bất kỳ ai cũng thể viết và dán chúng lên tường. Ước tính có hơn 10.000 người đã tham gia vào hoạt động này. (Ảnh: Reuters)
Bất kỳ ai cũng thể viết và dán chúng lên tường. Ước tính có hơn 10.000 người đã tham gia vào hoạt động này. (Ảnh: Reuters)
Mỗi tờ giấy lại chuyển tải một nội dung khác nhau. “Tôi có phải người duy nhất sợ hãi không? Tôi cần một cái ôm”, một người dân viết. (Ảnh: Reuters)
Mỗi tờ giấy lại chuyển tải một nội dung khác nhau. “Tôi có phải người duy nhất sợ hãi không? Tôi cần một cái ôm”, một người dân viết. (Ảnh: Reuters)
Người ta có thể thấy nhiều dòng chữ an ủi trên bức tường đặc biệt này, chẳng hạn: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn”, hay “Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc trong ngày hôm nay”. (Ảnh: Dailymail)
Người ta có thể thấy nhiều dòng chữ an ủi trên bức tường đặc biệt này, chẳng hạn: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn”, hay “Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc trong ngày hôm nay”. (Ảnh: Dailymail)
Một cô gái dán tâm sự của mình trên tường (Ảnh: Dailymail)
Một cô gái dán "tâm sự" của mình trên tường (Ảnh: Dailymail)
Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cũng để lại một thông điệp ủng hộ người nhập cư trên bức tường này. (Ảnh: Reuters)
Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cũng để lại một thông điệp ủng hộ người nhập cư trên bức tường này. (Ảnh: Reuters)
Một người dân viết: Luôn ở bên cô ấy (Hillary Clinton). Không bao giờ ủng hộ ông ấy (Donald Trump). (Trump) không phải tổng thống của tôi (Ảnh: Dailymail)
Một người dân viết: "Luôn ở bên cô ấy (Hillary Clinton). Không bao giờ ủng hộ ông ấy (Donald Trump). (Trump) không phải tổng thống của tôi" (Ảnh: Dailymail)
Một phụ nữ chụp lại lời nhắn của mình (Ảnh: Reuters)
Một phụ nữ chụp lại lời nhắn của mình (Ảnh: Reuters)
Từ sau khi kết quả cuộc bầu cử được công bố, hàng nghìn người dân ở các thành phố lớn của Mỹ đã xuống đường biểu tình phản đối ông Trump. Dự kiến, tỷ phú New York sẽ chính thức nhận nhiệm sở vào ngày 20/1/2017 (Ảnh: Reuters)
Từ sau khi kết quả cuộc bầu cử được công bố, hàng nghìn người dân ở các thành phố lớn của Mỹ đã xuống đường biểu tình phản đối ông Trump. Dự kiến, tỷ phú New York sẽ chính thức nhận nhiệm sở vào ngày 20/1/2017 (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt

Video: Reuters