1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người dân Bắc Kinh giận dữ vì mưa lụt

(Dân trí) - Người dân Bắc Kinh hôm nay đã phản ứng đầy giận dữ khi trận mưa tồi tệ nhất trong vòng hơn 60 năm qua tấn công thủ đô Trung Quốc, làm ít nhất 37 người chết và 7 người vẫn mất tích.

 

Nhiều tuyến phố ở Bắc Kinh bị ngập sâu tới 1m.

Nhiều tuyến phố ở Bắc Kinh bị ngập sâu tới 1m.

 

Đến sáng ngày hôm nay, gần 9 triệu người dùng tiểu blog nổi tiếng Trung Quốc Sina Weibo đã biểu lộ sự giận dữ của họ vì họ đã không nhận được bất kỳ cảnh báo chính thức nào; vì hệ thống thoát nước cũ kỹ của thành phố này không thể “kham” nổi trận mưa vào hôm thứ bảy.

 

“Nếu hệ thống thoát nước tốt, nếu hệ thống cảnh báo hoạt động chính xác, nếu người dân được cảnh báo ở trong nhà, thì sẽ không có nhiều người mất mạng đến vậy”, một người tên  Bijiexiang cho biết.

 

Ít nhất 25 người đã bị chết đuối trong trận mưa ngày thứ bảy, trận mưa kỷ lục ở thành phố này kể từ khi ghi chép về lượng nước mưa được bắt đầu vào năm 1951. 6 người thiệt mạng trong các vụ sập nhà, 5 người bị điện giật và một người bị sét đánh.

 

Theo báo chí nhà nước Trung Quốc dẫn nguồn chính quyền Bắc Kinh, mưa và lụt đã gây thiệt hại 1,6 triệu USD, trong khi 66.000 người phải sơ tán khỏi nhà.

 

“Các thành phố Trung Quốc có vẻ như không có kinh nghiệm đối mặt với những thảm họa như thảm họa vào hôm thứ bảy”, tờ Thời báo Hoàn cầu hôm nay cho biết trong bài xã luận chỉ trích gay gắt công tác chuẩn bị đối phó với thảm họa của Bắc Kinh.

 

“Nếu ở Bắc Kinh, thủ đô của cả nước, đã có quá nhiều sự hỗn loạn, vấn đề hạ tầng thành phố ở nhiều nơi khác chỉ có thể tồi tệ hơn”.

 

Các bức ảnh cho thấy nhiều khu đỗ xe ngập ủm trong nước trong khi nhân viên cứu hộ và giao thông bì bõm khai cống ven đường, còn lái xe ngao ngán nhìn xe bị ngập một phần trong nước.

 

Rất nhiều tuyến đường ở thủ đô bị ngập sâu tới 1m nước, trong khi 500 chuyến bay xuất phát từ thành phố bị hủy và ít nhất 80.000 hành khách bị mắc kẹt.

 

Theo sở giao thông Bắc Kinh, vào ngày hôm nay, nhiều khu vực của tuyến đường cao tốc Bắc Kinh-Quảng Đông, huyết mạch dẫn tới miền nam, vẫn bị ngập.

 

Một số tờ báo nhà nước tập trung vào công tác cứu hộ của cảnh sát, nhân viên giao thông cùng dân thường.

 

“Thật may là mưa xảy ra vào ngày thứ bảy”, một bình luận viên ở đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết. “Nếu ngập lụt xảy ra vào ngày làm việc thì hậu quả sẽ tồi tệ hơn nữa”.

 

Theo thông tin của đài truyền hình Bắc Kinh, trong khó khăn, nhiều lái xe đã chở miễn phí cho những người bị mắc kẹt, trong đó có cả những người nằm trong 80.00 người mắc kẹt ở sân bay.

 

Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại có cái nhìn tiêu cực hơn.

 

“Bắc Kinh đã bị đánh bại bởi một trận mưa bão lớn. Cơ sở hạ tầng thành phố đã bị hỏng. Không có gì đáng tự hào ở đây cả”, một cư dân mạng có tên Zhulidemixu cho biết trên Sina Weibo.

 

Tại tỉnh Hà Bắc, lân cận Bắc Kinh, 3 người đã chết vì mưa lụt, 1 người vẫn còn mất tích. Trong khi đó, Tân Hoa xã cho biết mưa lớn vào ngày thứ sáu và thứ bảy đã khiến 17 người ở Thiểm Tây, miền bắc Trung Quốc mất tích, và 8 người được xác nhận thiệt mạng vì mưa lớn ở Tứ Xuyên, tây nam nước này.

 

Trung Quốc thường xuyên bị mưa lũ vào mùa hè tàn phá, đặc biệt là ở những khu vực dọc sông Dương Tử và ở miền nam.

 

Vũ Quý

Theo AFP