1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Áo

Người cha loạn luân hầu tòa

(Dân trí) - Người đàn ông Áo 73 tuổi, kẻ đã giam cầm con gái trong tầng hầm suốt 24 năm và có 7 người con với cô, hôm nay đã phải ra hầu tòa vì cái chết của một bé trai sơ sinh.

Người cha loạn luân hầu tòa - 1
Josef Fritzl.
 
Ngoài ra, Josef Fritzl còn phải đối mặt với nhiều tội danh khác, từ hãm hiếp cho đến giam cầm cô con gái Elisabeth cũng như ba người con Josef Fritzl có với con gái.

 

“Ông ta đã nhốt (Elisabeth) dưới tầng hầm và làm cho cô ấy phụ thuộc hoàn toàn vào mình, buộc cô dấn thân vào mối quan hệ tình ái và đối xử với cô thể như cô là tài sản riêng của mình”, một bản cáo trạng cho biết.

 

Fritzl đã xây tầng hầm làm nơi giam giữ con gái cũng ba đứa con của cô dưới ngôi nhà của mình ở thị trấn Amstetten bằng vật liệu cách âm. Cửa ra vào cũng được gia cố cẩn thận.

 

Luật sư của Fritzl cho rằng, cáo buộc người cha 73 tuổi bắt con gái làm nô lệ là không phù hợp, nhưng Fritzl có thể bị kết tội chiếm đoạt tự do, áp bức, hãm hiếp và giam cầm người khác. Luật sư này cũng phản đối cáo buộc nặng nhất, giết người, đối với người đàn ông 73 tuổi.

 

Các công tố Áo cho hay Fritzl chịu trách nhiệm cho cái chết của một trong hai cậu bé sinh đôi, bị chết ngay sau khi được sinh ở dưới tầng hầm vào năm 1996. Họ cho rằng đây là một vụ giết người do thái độ thờ ơ của Fritzl gây nên. Fritzl đã không tìm kiếm bác sỹ chữa trị cho em bé. Sau đó, Fritzl còn thiêu thành tro thi thể của em bé trong lò sưởi.

 

Nếu bị đoàn bồi thẩm 8 thành viên ở tòa án tại St Poelten, gần Vienna, kết tội giết người, Fritzl có thể phải chịu án tù chung thân hoặc 10-15 năm. Luật sư của Fritzl cho hay, khách hàng của ông không phải là “con quỷ nghiện sex”, nhưng muốn được sống phần đời còn lại trong tù.

 

Tòa dự định sẽ tuyên án vào thứ sáu tuần này.

 

Con gái Elisabeth của Fritzl cùng 6 người con của cô, trong đó có 3 em bị giam cầm dưới tầng hầm cùng mẹ từ khi sinh ra, hiện đang sống ở một địa điểm bí mật dưới danh tính mới.

 

Vụ việc kinh hoàng trên được đưa ra ánh sáng khi một trong ba người con của Elisabeth, Kerstin, 19 tuổi, bị ốm nặng và buộc Fritzl phải đưa em tới bệnh viện.

 

Trong một bình luận thông qua luật sư của mình vào năm ngoái, Fritzl cho biết ông đã sống “cuộc đời thứ hai” trong căn hầm rộng 60m2 không cửa sổ, xem những cuốn video trinh thám cùng bọn trẻ, mang hoa tới cho Elisabeth, còn Elisabeth thì chuẩn bị bữa tối.

 

Elisabeth khai với cảnh sát rằng cô đã bị xích trong những tháng đầu bị cha giam giữ. Fritzl đã dọa sẽ dùng khí gas giết chết tất cả nếu họ có ý định bỏ trốn. 

 

Ba người con Elisabeth sinh ra ở trong tầng hầm được Fritzl và bà vợ Rosemarie nuôi ở trên mặt đất. Fritzl đã giả vờ như Elisabeth bỏ rơi chúng. Theo cảnh sát, bà vợ Rosemarie không hề hay biết về việc làm của chồng.

 

Vụ việc được đưa ra ánh sáng chưa đầy hai năm sau khi cô gái Natascha Kampusch, cũng là người Áo, trốn thoát khỏi một căn hầm cô bị một kẻ bắt cóc giam giữ suốt 8 năm.

 

Phan Anh

Theo Reuters

Dòng sự kiện: Cha lạm dụng con 24 năm