1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người cấy ghép 2 tay đầu tiên ở Mỹ làm quen với đôi tay "người lạ"

(Dân trí) - Bệnh nhân đầu tiên được cấy ghép 2 tay cùng lúc tại Mỹ cho hay, đôi tay mới mà ông nhận được từ người hiến tặng rậm lông hơn cơ thể ông.

 
Người cấy ghép 2 tay đầu tiên ở Mỹ làm quen với đôi tay "người lạ" - 1
Jeff Kepner trò chuyện với bác sĩ của ông, bà Kim Zeske-Maguire.

4 tháng sau khi được cấy ghép đôi tay, ông bố Jeff Kepner hôm qua đã lần đầu tiên kể về cuộc phẫu thuật kỳ diệu và chuyện ông làm quen với đôi tay mới.

Kepner, 57 tuổi, đã mất cả hai tay và hai chân cách đây 10 năm do bị nhiễm vi khuẩn. Ông đã nhận được tôi tay hiến tặng từ một thanh niên 23 tuổi trong cuộc phẫu thuật kéo dài 9 giờ đồng hồ hồi tháng 5.

"Ngay từ đầu tôi đã nghĩ rằng đôi tay của người hiến tặng khá tốt. Mặc dù cậu ấy rậm lông hơn tôi nhưng tôi cảm thấy như đôi tay giờ đã là của mình. Tôi thấy rất vui về điều đó", Kepner nói.

Tuy nhiên, cựu đầu bếp chuyên làm bánh nướng từ Augusta, bang Georgia cũng cho biết hiện ông chưa thể cử động linh hoạt với đôi tay và quá trình này phải mất tới một năm. "Tôi mong chờ tới ngày những ngón tay có cảm giác tốt hơn. Phải mất một năm để trở lại bình thường như trước kia".

Người cấy ghép 2 tay đầu tiên ở Mỹ làm quen với đôi tay "người lạ" - 2
Kepner đã có thể tự làm những việc đơn giản.
 
Cuộc phẫu thuật của Kepner tại đại trung tâm y tế của Đại học Pittsburgh là ca cấy ghép 2 tay đồng thời đầu tiên diễn ra tại Mỹ. Một nhóm gồm 10 bác sĩ phẫu thuật đã ghép thành công đôi tay cho Kepner. 8 cuộc phẫu thuật tương tự đã diễn ra trên thế giới.

Kepner giờ đây đang dần bình phục tốt và mong tới ngày được trở về sống cùng vợ con. Ông cho biết các ngón tay đã có cảm giác khi chạm vào đồ vật. Móng tay cũng đang phát triển - một dấu hiệu chứng tỏ đôi tay đang dần thích nghi với cơ thể mới.

Giống như tất cả các bệnh nhân được cấy ghép khác, Kepner phải dùng thuốc suốt cuộc đời để đảm bảo rằng cơ thể ông không từ chối các bộ phận mới.
 
Người cấy ghép 2 tay đầu tiên ở Mỹ làm quen với đôi tay "người lạ" - 3
Kepner với đôi tay giả khi chưa được cấy ghép tay.
 
Kepner, từng là ngôi sao môn bóng mềm (tương tự như bóng chày) trong đội của Không lực Mỹ, đang lạc quan rằng ông sắp có thể tự tắm, nấu nướng, ôm người vợ Valerie và các con như trước kia.

Ca phẫu thuật cấy ghép tay đầu tiên được tiến hành tại Pháp năm 2000 và ca cấy ghép mặt từng phần đầu tiên cũng được tiến hành tại đây sau đó 5 năm.

Năm ngoái, các bác sĩ phẫu thuật Pháp đã thực hiện ca cấy ghép 2 tay và mặt đồng thời đầu tiên. Tuy nhiên, bệnh nhân đã qua đời sau đó vì một cơn đau tim.

An Bình
Theo Mirror