1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ Úc “gây bão” khi thừa nhận từng bắn chết và ăn thịt voi

(Dân trí) - Thượng nghị sĩ Robert Borsak của Úc đã khiến những người bảo vệ quyền động vật “dậy sóng” khi thừa nhận từng bắn chết và ăn thịt voi trong chuyến đi săn ở Zimbabwe, thậm chí còn khen ngợi thịt voi là món ăn rất ngon.

Thượng nghị sĩ Robert Borsak chụp ảnh bên cạnh đầu con voi mà ông đã bắn chết (Ảnh: Telegraph)
Thượng nghị sĩ Robert Borsak chụp ảnh bên cạnh đầu con voi mà ông đã bắn chết (Ảnh: Telegraph)

Trong phiên điều trần trước quốc hội Úc hôm 31/5, Thượng nghị sĩ Robert Borsak thuộc đảng Thợ săn, Nông dân và Ngư dân thừa nhận rằng ông đã từng bắn chết và ăn thịt voi trong một chuyến đi săn ở châu Phi. Trước đó, một bức ảnh chụp ông Borsak ngồi bên cạnh chiến lợi phẩm của mình là phần đầu của con voi đã chết khiến nhiều người tức giận và lên tiếng chỉ trích ông, đặc biệt là những nhóm hoạt động vì quyền động vật.

Khi nghị sĩ Jeremy Buckingham đến từ đảng Xanh đặt câu hỏi để xác nhận việc ông Borsak từng ăn thịt voi có phải sự thật không, ông không ngần ngại trả lời rằng :”Đúng là như thế”.

“Nó (thịt voi) ăn giống thịt nai vậy. Chúng tôi đã đem phần thịt ở đầu và cổ của con voi đi chiên bơ, thịt voi ăn rất ngon”, ông Borsak nói thêm.

Bình luận về hành động này của ông Borsak, ông Buckingham nói: “Việc bắn và giết chết một con voi đã khiến người khác phải rùng mình rồi, đằng này ông ấy lại còn ăn thịt nó. Ông ấy không xứng đáng ngồi trong quốc hội”.

Mặc dù vậy, ông Borsak “phản pháo” rằng con voi đó không phải là động vật quý hiếm ở châu Phi và việc ông bắn chết voi nằm trong chương trình kiểm soát động vật có tổ chức của địa phương.

“Thực tế là những hoạt động săn bắn thuộc kế hoạch bảo tồn của Zimbabwe đã gặt hái được nhiều thành công tới mức số lượng voi ở đó hiện nay quá nhiều”, ông Borsak cho biết.

Thượng nghị sĩ Úc còn nói thêm rằng con voi mà ông bắn chết là ở Omay, một khu vực hoang dã có quản lý ở thung lũng Zambezi. Đây cũng là nơi cho phép săn bắn voi ở Zimbabwe. Cũng theo ông Borsak, phần lớn số thịt từ con voi bị bắn chết được chuyển về cho những người chủ ở vùng đất nơi ông tới săn bắn cùng tiền phí đi săn. Chuyến đi săn này được thực hiện cách đây 6 năm, trước khi ông trở thành thượng nghị sĩ.

Thành Đạt

Tổng hợp