1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngày Quốc tế... đàn ông!

(Dân trí) - Từ trước đến nay, chúng ta vẫn thường kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày tập hợp đoàn kết, đấu tranh bảo vệ quyền lợi của phái yếu. Thế nhưng, năm 2007 này, thế giới bắt đầu làm quen với một khái niệm hoàn toàn mới: Ngày Quốc tế… đàn ông!

Sáng kiến của cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev

Tờ Moscow Komsomoles cho biết sáng kiến lấy ngày thứ Bẩy đầu tiên của tháng 11 làm Ngày Quốc tế của… đàn ông là do cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev vừa đưa ra và ngay lập tức đã có sự ủng hộ: Đầu tiên là Tòa thị chính Viên (Áo), sau đó là Cơ quan thường trú của Liên hợp quốc tại đây và không ít tổ chức Quốc tế khác.

Trong ngày này, dĩ nhiên là giới đàn ông sẽ là trung tâm sự chú ý của xã hội và chẳng có lý do gì mà họ lại từ chối nhận quà do những người phụ nữ đáng yêu trao tặng cả!

Những lý do thuyết phục

Lý do người đề xuất sáng kiến và những người ủng hộ sáng kiến này đưa ra rất có sức thuyết phục:

Thứ nhất, ở rất nhiều nước trên Thế giới, đàn ông tuy là phái mạnh nhưng về số lượng thì họ lại thuộc diện yếu. Số lượng đàn ông thường ít hơn số lượng phụ nữ. Ví dụ: Ở nước Nga hiện có 65,85 triệu đàn ông, trong khi đó phụ nữ là 76,35 triệu (hơn hẳn đàn ông 10,5 triệu người!).

Thứ hai, đàn ông thường phải làm những công việc nặng nhọc và nguy hiểm hơn đàn bà:  Theo thống kê tại nước Nga, hiện có 45 triệu đàn ông đang ở độ tuổi lao động. Phần lớn họ làm việc trên công trường xây dựng, nhà máy, hầm mỏ, khai thác dầu ngoài biển khơi, đồng áng vất vả… Hơn 4 triệu đàn ông phục vụ trong quân đội, Bộ Nội vụ, Bộ Các tình trạng khẩn cấp, Cơ quan An ninh Liên bang… Cũng chừng ấy đàn ông mắc chứng nghiện rượu kinh niên. Khoảng  một triệu người dính vào ma túy.

Thứ ba, về tỷ lệ chết, trên thế giới, ở bất cứ nước nào cũng vậy, đàn ông  thường chết sớm hơn đàn bà. Ở nước Nga, tỷ lệ này là 4:1. Năm 2006, tại Nga có 1,15 triệu đàn ông đã “ hy sinh” vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Đến đây thì mọi sự đã rõ ràng, không chỉ đơn thuần là yêu cầu công bằng xã hội mà thật ra, “đàn ông yếu ớt và đáng thương” chứ không phải họ hoàn toàn “mạnh” như chúng ta vẫn nghĩ. Họ phải đoàn kết lại và cần được bảo vệ giống như chị em phụ nữ vậy. Chính vì những lí lẽ khó lòng bác bỏ đó, “phái mạnh” cũng cần có một ngày của riêng giới mình: Ngày Quốc tế… đàn ông!.

Năm 2007 này, ngày đó là ngày thứ Bẩy, 3 tháng 11. 

          Thành Nam
          Theo Moscow Komsomoles