1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nạn nhân nhỏ tuổi nhất và thảm kịch kép trong vụ thảm sát tại rạp phim

(Dân trí) - Trong số 12 người thiệt mạng do vụ xả súng tại rạp chiếu phim ở Mỹ, bé gái Veronica Moser, 6 tuổi, là nạn nhân trẻ nhất. Người mẹ đang mang thai của cô bé đang trong tình trạng nguy kịch do bị bắn vào cổ và bụng.

 
Cô vé Veronica và mẹ Ashley Moser.

Cô vé Veronica và mẹ Ashley Moser.
 
Gia đình Veronica đã hứng chịu thảm hoạ kép khi cô bé mới 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công kinh hoàng trong khi bà mẹ trẻ đang chiến đấu với tử thần để giành giật sự sống.
 
Ashley Moser, 25 tuổi, đã hoàn toàn suy sụp vào tối qua sau khi biết tin cô con gái bé bỏng Veronica đã ra đi dưới tay của hung thủ vụ thảm sát, James Holmes.

Ashley đã ở trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bắn vào cổ và bụng và không hay biết rằng bé Veronica là 1 trong 12 người mất mạng khi sát thủ Holmes nổ súng vào rạp chiếu phim vào đêm thứ 6.

Do Ashley bị thương nặng nên gia đình không thể nói sự thật vì sợ rằng điều đó có thể khiến tình hình sức khoẻ của cô thêm xấu đi. Họ cho biết bà mẹ trẻ khóc gọi con từ giường bệnh.

Annie Dalton, một người bác của Ashley nói: “Không ai dám nói với cô ấy về điều đó. Moser trong tình trạng nguy kịch nhưng luôn hỏi về con gái”.

Nhưng dù bị thương nặng, thai nhi trong bụng Ashley được cho là vẫn khoẻ mạnh.

“Tôi không biết bằng cách nào nhưng cô ấy vẫn giữ được đứa trẻ”, người anh trai Robert Sierra nói. “Đó là một điều kỳ diệu vì cô ấy đã bị bắn vào bụng”.

Jean Moser, người bà của Ashley, cho hay các thành viên gia đình đã được thông báo rằng tình trạng của Ashley rất nghiêm trọng và các bác sĩ cảnh báo không được nói cho bà mẹ trẻ thông tin về cái chết của con gái quá sớm. Nhưng cuối cùng Ashley cũng phải biết sự thật.

“Con bé rất đau đớn. Tôi biết Ashley bị sốc”, bà Jean cho hay.

Vụ xả súng tại rạp chiếu phim tại thị trấn Aurora, gần thành phố Denver, là một trong những vụ xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ, vốn cũng khiến 58 người khác bị thương.

Người cha của bé Veronica, anh Ian Sullivan, nói trong đau đớn: “Veronica là cô bé đáng yêu nhất”.’

Gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của Veronica. Người thân của cô bé cho hay Veronica thích ăn bánh ngọn và mới vào trường tiểu học Holly Ridge tại Denver với tâm trạng háo hức.

“Veronica là một bé gái tuyệt vời, tính tình vui vẻ. Con bé mới 6 tuổi thôi”, Annie Dalton, một người bác của bé, cho biết.

Veronica thích mặc quần áo đẹp và tới trường. Chỉ vài ngày trước, Veronica đã học bơi và vui mừng khi biết bơi. “Veronica thích đọc và học rất tốt tại trường. Con bé xinh đẹp và ngây thơ”, bà Dalton nói.

Được biết, bà mẹ trẻ Ashley mới mất người cha mà cô và con gái rất yêu mến cách đây 2 tháng vì bệnh ung thư máu.
 
Các nạn nhân của vụ xả súng.
Các nạn nhân của vụ xả súng.

12 nạn nhân của vụ tấn công kinh hoàng đã được nhận dạng và những câu chuyện cảm động về họ cũng được tiết lộ.

Matthew McQuinn, một nhân viên bán hàng 27 tuổi, đã thiệt mạng khi che chắn cho người yêu Samantha Yowler khỏi làn đạn bay.

Alex Sullivan, người đã tới xem bộ phim Người Dơi mới đúng ngày sinh nhật 27 tuổi của mình, cũng trở thành một trong những nạn nhân.

Trong khi đó, Jon Blunk, 26 tuổi, đã thiệt mạng trong khi cố gắng bảo vệ bạn gái Jansen Young.

Còn Jessica Ghawi, một phóng viên thể thao 24 tuổi, trở thành người đầu tiên được xác nhận thiệt mạng hôm 20/7. Các nguồn tin cho biết, Ghawi từng sống sót trong vụ xả súng tương tự tại một trung tâm thương mại ở Toronto (Canada) hồi tháng trước.

An Bình
Theo Dailymail