1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ buộc tội 2 người Đài Loan âm mưu bán công nghệ quân sự cho Trung Quốc

(Dân trí) - 2 người Đài Loan hôm qua đã bị các công tố viên liên bang Mỹ buộc tội âm mưu xuất khẩu công nghệ quân sự Mỹ để làm lợi cho chính phủ Trung Quốc.

 
Mỹ buộc tội 2 người Đài Loan âm mưu bán công nghệ quân sự cho Trung Quốc

Một máy bay do thám loại nhỏ nằm trong những thứ mà hai công dân Đài Loan muốn mua.

Các mật vụ của Mỹ đã bắt đầu điều tra ông Hui Sheng Shen, 45 tuổi, và bà Huan Ling Chang, 41 tuổi, vì tình nghi buôn lậu ma tuý kể từ tháng 2/2011.

Nhưng bộ đôi sau đó lại âm mưu thu thập và xuất khẩu công nghệ vũ khí, trong đó có một máy bay do thám loại nhỏ.

Giới chức Mỹ cho hay hai nghi phạm khẳng định rằng họ làm việc cho trợ lý của một quan chức cấp cao Trung Quốc.

Các công tố viên hôm qua đã đưa ra các khiếu kiện hình sự tại Newark, New Jersey đối với Hui và Huan.

Bộ đôi “tự nhận là hành động với tư cách các mật vụ của Trung Quốc và đã tìm cách thu thập các tài sản và thông tin có thể gây hại cho nước Mỹ”, các cáo buộc viết.

Luật sư của bà Huan cho hay thân chủ của bà tuyên bố vô tội, trong khi luật sư của ông Hui không đưa ra bình luận nào.

Khiếu kiện cho biết ông Hui tự xưng là môt chuyên gia xuất nhập khẩu, trong khi bà Huan - người thành thạo nhiều ngôn ngữ - tự xưng là một giáo viên.

Họ bị bắt hồi tháng 2 năm nay, một năm sau khi cuộc điều tra bí mật nhằm vào họ bắt đầu.

Bộ đôi bị giới chức Mỹ để ý vì có liên quan tới một người Hồng Kông bị cáo buộc tham gia buôn bán hàng giả - người hiện đang bị giam giữ tại Philippines chờ dẫn độ tới Mỹ.

Ban đầu, Hui và Huan dường như chỉ tập trung vào buôn ma tuý. Nhưng trong một loạt cuộc gặp với các mật vụ chìm tại Las Vegas hồi tháng 9 và 10/2011, họ bắt đầu hỏi về công nghệ quân sự Mỹ.

Ban đầu bộ đôi nói khách hàng của họ muốn sở hữu một máy bay do thám E-2 Hawkeye nhưng sau đó bày tỏ sự quan tâm tới một loạt công nghệ khác, các công tố viên cho biết.

Theo một mật vụ Mỹ, Hui khẳng định đại diện cho các khách hàng “tới từ Bắc Kinh… Họ làm việc cho chính phủ Trung Quốc… Một công ty tình báo cho chính phủ Trung Quốc - giống CIA”.

Trước khi bị bắt, họ được cho là đã gặp một mật vụ chìm ở New York. Tại đây, họ đã xem một chiếc máy bay do thám không người lái loại nhỏ, một chiếc Raven RQ-11B.

Họ cũng bị cáo buộc chụp ảnh những cuốn cẩm nang cho các máy bay do thám khác và bị bắt trước khi các bức ảnh bị xoá.

Nếu bị kết án, họ có thể phải đối mặt với 10 tù mỗi người vì tội buôn lậu ma tuý và 5 năm tù vì tội xuất khẩu công nghệ quân sự.

An Bình
Theo BBC