1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ

Mẹ bất cẩn khiến con 2 tuổi thành mồi cho thú dữ

(Dân trí) – Chỉ vì muốn con có cơ hội nhìn những rõ hơn, một bà mẹ tại Mỹ đã bế con lên và vô tình để bé 2 tuổi ngã vào trong hàng rào. Trong tích tắc, em bị bị 11 con linh cẩu tấn công gây tử vong trước ánh mắt bất lực của cha mẹ.

Vụ việc xảy ra tại vườn thú Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ đang khiến dư luận địa phương không khỏi bàng hoàng. Theo sỹ quan cảnh sát Kevin Kraus, vụ việc thương tâm trên diễn ra vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 4/11 theo giờ địa phương sau khi bà Elizabeth Derkosh bế đứa con 2 tuổi Maddox Derkosh cao lên trên rào chắn tại mép của khu vực buồng quan sát. Em bé đã bị ngã từ trên cao xuống lưới bảo vệ phía dưới rồi văng ra đất.
Bé Maddox đã bị ngã từ ô cửa không có lưới chắn xuống vườn thú

Bé Maddox đã bị ngã từ ô cửa không có lưới chắn xuống vườn thú

“Gần như ngay lập tức khi cháu bé mất thăng bằng và ngã vào bên trong hàng rào, 11 con linh cẩu đã lao vào tấn công”, ông Kraus thuật lại. “Cảnh tượng thật đáng sợ”. Theo bà Barbara Baker, tổng giám đốc vườn thú Pittsburgh, chỉ trong vòng vài giây, những người xung quanh và cả nhân viên vườn thú đã phản ứng. 

Nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng những vết cắn của bầy linh cẩu châu Phi đã khiến em bé tử vong nên đã không điều người huấn luyện vào hiện trường để can thiệp. Thay vào đó những con thú này sau đó được gọi trở lại chuồng nhốt như đã được huấn luyện. Dù vậy có 4 con vẫn lượn lờ cạnh cậu bé dù đã bị bắn thuốc gây mê từ cự ly gần. Một trong những con vật này đã bị cảnh sát bắn chết. 

Trước câu hỏi của phóng viên  trong buổi họp báo hôm 5/11 rằng nếu có ai đó nhảy vào ngay lập tức thì liệu có cứu được tính mạng em bé. Bà Barbara khẳng định: “Từ góc độ chuyên môn thì tôi có thể khẳng định là không. Có đến 11 con linh cẩu tại hiện trường”. 

Bà Baker cũng cho biết vườn thú mở cửa từ năm 1898 và đây là lần đầu tiên “một khách tham quan bị tai nạn ở mức độ này”. Bà xem cái chết của cậu bé là “một thảm kịch kinh hoàng” nhưng đồng thời khẳng định vườn thú đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn.

Theo đó phần mái của hàng rào bảo vệ đã được thiết kế cao và dốc 45 độ để nếu ai đó có bế con đặt lên trên thì đứa trẻ nếu ngã cũng sẽ ngã ra ngoài hàng rào.
Sau khi vụ việc xảy ra rất nhiều người đã bày tỏ sự tiếc thương với cậu bé bằng cách đặt hoa và gấu bông bên ngoài vườn thú. Trang Facebook của vườn thú Pittsburgh cũng thu hút hơn 1000 lượt người bình luận, chia buồn. Nhưng không ít người đã lên án hành động của bà mẹ cậu bé.

Thanh Tùng
Tổng hợp