1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mật vụ của Obama quên đạn trong phòng phụ nữ

(Dân trí) - Sở Mật vụ Mỹ lại "bẽ mặt" với các tiết lộ mới sau khi có thông tin nói rằng một cận vệ của Tổng thống Barack Obama đã bỏ quên một viên đạn trong phòng khách sạn của một phụ nữ.

Các mật vụ Mỹ đang làm nhiệm vụ. (Ảnh minh họa)
Các mật vụ Mỹ đang làm nhiệm vụ. (Ảnh minh họa)

Tờ Washington Post đưa tin, 2 nhân viên của Sở Mật vụ Mỹ đã bị điều tra và bị sa thải khỏi nhóm cận vệ của Tổng thống Obama sau những tiết lộ về các hành vi sai trái.

Các tiết lộ mới không trực tiếp liên quan tới việc bảo vệ an ninh cho ông Obama, nhưng là những hành vi sai trái liên quan tới tình dục. Vụ việc làm gợi nhớ các vụ tai tiếng gần đây liên quan tới Mật vụ Mỹ.

Cuộc điều tra bắt đầu từ vụ việc xảy ra hồi tháng 5 tại Hay-Adams, một khách sạn hạng sang nằm gần Nhà Trắng, liên quan tới một viên giám sát cấp cao chịu trách nhiệm về hơn 20 nhân viên mật vụ trong bộ phận an ninh tổng thống.

Tờ Washington Post cho hay, viên giám sát Ignacio Zamora Jr. đã bị phát hiện cố gắng trở lại phòng của một phụ nữ mà ông gặp tại quầy bar của khách sạn sau khi vô tình để quên một viên đạn trong phòng cô này.

Sau khi người phụ nữ từ chối cho ông Zamora trở lại phòng, ông này đã liên lạc với nhân viên khách sạn yêu cầu trợ giúp. Khách sạn sau đó đã báo cho Nhà Trắng về vụ việc.

Trong cuộc điều tra sau đó, các nhân viên điều tra còn tình cờ phát hiện ra các email nhạy cảm mà ông Zamora và một viên giám sát khác có tên là Timothy Barraclough gửi cho một nhân viên cấp dưới.

Tờ báo cho biết, ông Zamora đã bị cách chức vì bê bối trên, trong khi ông Barraclough bị thuyên chuyển sang một bộ phận khác.

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh Sở Mật vụ cố gắng khép lại một giai đoạn khó khăn trong lịch sử của cơ quan này, vốn bị tai tiếng bởi bê bối gái mại dâm hồi năm ngoái trong quá trình chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Obama đến Cartagena, Colombia.

13 nhân viên mật vụ và các viên chức đã bị liên đới sau khi một mật vụ tranh cãi với gái mại dâm về tiền bạc ngay tại sảnh khách sạn, phơi bày thói quen uống rượu và tiệc tùng của các nhân viên mật vụ.

Hồi tháng 3, ông Obama đã bổ nhiệm mật vụ kỳ cựu Julia Pierson làm nữ giám đốc đầu tiên của Sở Mật vụ, cho thấy mong muốn của ông nhằm thay đổi các thói quen xấu và phục hồi danh tiếng của cơ quan này.

An Bình
Theo AFP