1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mảnh vỡ nghi của MH370 thổi bùng cuộc “săn lùng kho báu” trên đảo Reunion

(Dân trí) - Kể từ khi một mảnh vỡ của cánh máy bay Boeing 777 được tìm thấy trôi dạt trên bờ biển, đảo Reunion vốn im lìm trên Ấn Độ Dương bỗng chốc “nổi tiếng” và đông nghẹt người tới săn tìm manh mối để giải mã bí ẩn MH370.

Trên bờ biển đầy đá lởm chởm, một nhóm người dân địa phương đang tụ tập lại. Họ cùng nhau kéo một vật gì đó từ dưới nước lên. Hai người đàn ông đeo kính lặn nhanh chóng ngụp xuống dưới nước trong khi những người đứng trên bờ hét to bằng tiếng Creole của người địa phương.

fishermen-6f146

Khi họ kéo một sợi dây thừng dài, phóng viên của kênh Channel News Asia tiến lại hỏi: “Các anh đang tìm kiếm mảnh vỡ máy bay à?”

“Không, tìm cá”, một người đáp lại.

Cách đó không xa, một phóng viên ảnh người Pháp, giọng Paris đặc sệt, đang đứng theo dõi. Cũng như nhiều người khác, phóng viên này tới đây cập nhật những diễn biến về cuộc tìm kiếm chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines mất tích.

“Họ không có thời gian để bận tâm tới chuyện này”, phóng viên này chia sẻ. “Tất cả những gì họ quan tâm là thứ này”, anh nói trong lúc chỉ tay vào những đống cá mình dẹt, dài màu trắng bạc mắc trong một lưới lớn. Dù vậy, có vẻ như ở các khu vực khác trên đảo, sự quan tâm lớn nhất vẫn dành cho bí ẩn lớn của hàng không thế giới, và khiến hòn đảo nhỏ nằm đơn độc trên Ấn Độ Dương này đang trở thành tâm điểm chú ý của thế giới

Dọc các bãi biển đầy đá ở phía Nam của Saint-Denis, kéo dài tới khu vực Saint- Andre, nơi mảnh vỡ dài 2m của một chiếc Boeing 777 được tìm thấy hôm 30/7, nhiều nhóm nhỏ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những manh mối có khả năng trở lời cho bí ẩn MH370.

Khắp nơi, những mẩu rác trôi nổi khắp nơi. Cứ vài mét lại có những mẩu kim loại dúm dó, bánh xe, chai nhựa và cả quần áo, giày. Trước phát hiện hồi tuần trước, không ai để mắt tới chúng, ngoại trừ những nhóm dọn dẹp bờ biển. Giờ thì bất kỳ mẩu kim loại nào cũng có thể là một mảnh ghép còn thiếu để giải câu đố MH370.

la-reunion-data-fb6fc

Cảnh sát địa phương cũng khuyến khích người dân gọi điện thông báo những vật khả nghi. Riêng trong ngày 2/8, khoảng một chục vật thể đã được đem tới để các nhà điều tra xem xét. Dù vậy, không vật nào có vẻ gì liên quan tới chiếc Boeing 777 mất tích.

Dù vậy “cuộc săn tìm khó báu”, như cách truyền thông địa phương mô tả về hiện tượng này, vẫn tiếp diễn. Đi đầu và là trung tâm của cuộc tìm kiếm là một nhóm các chuyên gia từ Malaysia. Họ xem xét kỹ lưỡng và phân biệt vật nào có giá trị, vật nào chỉ là rác.

Trước đó, những gì một số tờ báo đưa tin là phần cửa một chiếc máy bay hóa ra chỉ là một chiếc thang thông thường đã hỏng. Những vật khác như một khung nhôm và “mảnh vỡ từ một máy bay”, cũng đã được thu thập, bộ trưởng giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cho biết.

Phần cánh tà, do một người địa phương có tên Johnny Begue cùng nhóm của ông tìm thấy, có lẽ là bằng chứng đầu tiên cho thấy chuyến bay của Malaysia Airlines đã kết thúc hành trình ở nơi cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm suốt hơn một năm qua: trên Ấn Độ Dương, nằm cách bờ biển phía Tây Úc hàng nghìn cây số.

Từ ngày 5/8, vật thể này sẽ được các chuyên gia tại thành phố Toulouse, Pháp giám định. Nó có thể giúp không chỉ xác nhận vụ tai nạn, mà còn chứa những thông tin quý giá như máy bay đã gặp nạn như thế nào.

Trong thời gian đó, Réunion sẽ tiếp tục trở thành nơi ẩn chứa những diễn biến mới, điều ít ai từng nghĩ tới.

Có lẽ trong nhiều tháng, mảnh vỡ của máy bay đã nằm trên hòn đảo của Pháp này, giữa mưa nắng hoặc bị vứt bỏ bởi những người không nhận thấy tầm quan trọng của nó. Rất nhiều người tại Reunion cảm thấy ngạc nhiên bởi sự quan tâm đặc biệt họ nhận được từ truyền thông.

“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đảo Reunion thực sự nổi tiếng thế giới”, phóng viên địa phương Yannick Pitou hồ hởi nói. “Giờ thì báo giới, người dân khắp thế giới, đều có thể chỉ trên bản đồ vị trí hòn đảo xinh đẹp của chúng tôi. Chỉ đáng tiếc là điều đó diễn ra trong hoàn cảnh này”.

Đảo Reunion là nơi cư trú của khoảng 850.000 dân, thuộc đủ sắc tộc như châu Âu, châu Phi, Ấn Độ và Malay, với nguồn thu nhập chính từ những đồn điền trồng mía khắp trên đảo. Những vụ phun trào của núi lửa Piton de la Fournaise, một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới, khiến bầu trời đầy mây bụi.

Đường phố tại thủ phủ của hòn đảo này khá cũ kỹ, còn thực phẩm là một sự pha trộn giữa những món nguyên gốc và sự cách tân của địa phương.

Cho đến chừng nào câu trả lời đích xác được đưa ra từ trong đất liền, hòn đảo Reunion này sẽ còn tiếp tục là tâm điểm chú ý của thế giới thêm một thời gian nữa.

Thanh Tùng

Theo CNA