1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Lời hứa hẹn lôi kéo nghi phạm Indonesia vào nghi án Kim Jong-nam

(Dân trí) - Gia đình của nghi phạm Indonesia Siti Aishah tiết lộ rằng, cô đã được hứa hẹn làm người mẫu quảng cáo khi tham gia vào phi vụ sát hại công dân Triều Tiên mà cô nghĩ chỉ là cảnh quay truyền hình thực tế.


Nghi phạm Indonesia Siti Aishah. (Ảnh: Star)

Nghi phạm Indonesia Siti Aishah. (Ảnh: Star)

BBC ngày 29/5 cho biết, Benah, mẹ của nghi phạm Siti nói rằng, cô được hứa hẹn một công việc mới ở Malaysia trước khi xảy ra vụ việc công dân Triều Tiên nghi là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) hôm 13/2.

“Nó nói rằng, nó muốn sang Malaysia quay cảnh xịt nước hoa vào một người nào đó, khiến họ bất ngờ. Nó được người ta hứa hẹn một công việc trở thành người mẫu quảng cáo cho một thương hiệu nước hoa. Nó là một cô gái ngây thơ, nhận lời làm việc này chỉ vì nghĩ đó là cơ hội tốt”, bà Benah nói.

Một người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu Triều Tiên tên Kim Chol đã bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur sáng 13/2 khi đang chờ bắt chuyến bay đi Macao. Qua xét nghiệm và đối chiếu ADN, giới chức Malaysia tin rằng, nạn nhân là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 2 nữ nghi phạm gồm Đoàn Thị Hương (quốc tịch Việt Nam, 29 tuổi), và Siti Aishah (quốc tịch Indonesia, 25 tuổi). Tuy nhiên, 2 nữ nghi phạm đều khẳng định vô tội và nói rằng họ bị lừa tham gia vào phi vụ vì nghĩ rằng đó là một cảnh quay truyền hình thực tế.

Hai nghi phạm sẽ tiếp tục ra tòa vào hôm nay. Tại 2 phiên tòa lần trước vào tháng 3 và tháng 4, tòa án ở Sepang, bang Selangor của Malaysia đã đọc bản cáo trạng cáo buộc hai nữ nghi phạm sát hại công dân Triều Tiên. Nếu bị kết tội, họ có thể đối mặt với án tử hình.

Minh Phương

Theo FTM