1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lộ diện “người phụ nữ tro bụi” trong vụ khủng bố tại Bỉ

(Dân trí) - Người phụ nữ với gương mặt loang lổ máu và người dính đầy tro bụi trong bức ảnh được xem là biểu tượng của vụ khủng bố ở thủ đô Brussels (Bỉ) đã được xác định là một tiếp viên hàng không Ấn Độ. Cô này hiện đang nằm viện do các vết thương.


Nidhi Chaphekar (áo vàng) mặt đầy vết máu sau vụ đánh bom tại sân bay Zaventem (Ảnh: AP)

Nidhi Chaphekar (áo vàng) mặt đầy vết máu sau vụ đánh bom tại sân bay Zaventem (Ảnh: AP)

Nidhi Chaphekar lọt vào ống kính của một phóng viên ảnh tại sân bay Zaventem trong bộ dạng người dính đầy tro bụi và máu, quần áo rách nham nhở, chỉ ít phút sau khi cô chui ra khỏi đống đổ nát của sân bay sau các vụ đánh bom kinh hoàng.

Bức ảnh của Chaphekar, một tiếp viên hàng không từ Mumbai (Ấn Độ), đã trở thành biểu tượng cho nỗi kinh hoàng trong vụ tấn công khủng bố ở Brussels.

Cũng giống nhiều người bị thương tại quầy làm thủ tục an ninh của sân bay Zaventem, Chaphekar vừa tới nhà ga trước khi gặp các đồng nghiệp trên chuyến bay đi Newark (Mỹ) thì 2 vụ nổ xảy ra liên tiếp.

Chapekar, bà mẹ hai con, là một trong 2 thành viên người Ấn Độ trong phi hành đoàn của chuyến bay thuộc hãng hàng không Jet Airway đi Mỹ và đã làm việc cho hãng này được 15 năm, theo tờ The Sun.

Bức ảnh của Chapekar tại sân bay Zaventem sau vụ tấn công khủng bố đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và người phụ nữ này cũng nhận được những lời cầu nguyện từ cộng đồng mạng.

Một nguồn tin thân cận với gia đình Chapekar cho hay cô giờ đang được điều trị tại bệnh viện sau những vết thương và đang bình phục.

Hãng hàng không Jet Airways cho biết cô đã dự kiến bay từ Brussels đi Newark trên chuyến bay lúc 10h15 sáng qua giờ địa phương. Hãng này cũng xác nhận cô đang nằm viện.

Một đồng nghiệp của Chapekar là Amit Motwani, một tiếp viên nam, được cho là cũng sống sót trong vụ tấn công. Tuy nhiên, các nguồn tin nói anh này có thể đã bị thương ở mắt.


Vị trí 2 vụ nổ tại sân bay Zaventem sáng qua (Đồ họa: DM)

Vị trí 2 vụ nổ tại sân bay Zaventem sáng qua (Đồ họa: DM)

Hai vụ nổ đã xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 22/3 giờ địa phương tại nhà ga chính của sân bay quốc tế Zaventem đông đúc ở phía đông bắc thủ đô Brussels. Một nhân chứng cho biết đã nghe thấy các tiếng súng và tiếng la hét bằng tiếng Ả-rập ngay trước các vụ nổ.

Bộ Y tế Bỉ cho hay, ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong 2 vụ nổ tại sân bay Zaventem.

Khoảng 1 giờ sau đó, một vụ nổ thứ ba đã xảy ra tại một ga tàu điện ngầm ở trung tâm Brussels, làm 20 chết.

An Bình

Theo The Sun