Kiêu hãnh là người Việt Nam

Người phụ nữ ấy nhỏ nhắn và trẻ hơn tuổi 55 năm của mình. Chẳng ai có thể hình dung được chị là chủ của chuỗi dự án Làng du lịch quốc tế Bắc Âu đang được cấp tập triển khai tại tỉnh Phú Yên - chị là Helena Vân.

Chị Helena Vân

Chị Helena Vân

Đất Mẹ nghèo dạy tôi biết yêu thương

Nếu không được người của Ủy ban Nhà nước về người Việt ở nước ngoài bảo lãnh, tôi không thể tin nổi người phụ nữ đang gặt hái được nhiều thành công ở Thụy Điển lại đang có những dự án lớn tại quê hương. Điều gì khiến chị có thể thành công ở đất Thụy Điển, bởi đây là đất nước rất kén doanh nhân "ngoại”, tôi tò mò hỏi? Helena Vân cười và nói: Có lẽ mình là người Việt Nam đã quen với khó nhọc nên luôn phải tìm cách vượt khó...giọng chị Vân trầm trầm. 

Ở Thụy Điển để thành công không dễ. Tôi sang đây với hai bàn tay trắng. Tất nhiên vì nghèo nên phải cố gắng vươn lên. Chính sách của Thụy Điển khác chính sách của rất nhiều nước. Đó là thu thuế của người nghèo chia cho người giàu. Vì vậy, một người nghèo vươn lên trở thành người giàu đồng nghĩa với việc phải vượt qua muôn vàn đắng cay. Tôi cũng không biết mình vượt qua những ngày khốn khó ấy bằng cách nào. Chỉ biết rằng, ngay sau thành công trên đất Thụy Điển việc đầu tiên tôi nghĩ đến là trở về quê hương.

Tại sao cứ phải là trở về mà không phải là tiếp tục dành thời gian để đứng vững trên đất khách? Tôi có một lời hứa, tất nhiên tự hứa với lòng mình - đó là trở về với quê hương... Lời hứa ấy như dao chém vào đá, chị Vân nói. Tôi còn mắc nợ người quê mình, giọng Helena Vân trầm buồn kể. Ba tôi nguyên là Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, hy sinh năm 1960. Má tôi là đảng viên, một mình nuôi 8 đứa con. 

Giờ thì tất cả đều đã tốt nghiệp đại học, ai cũng là kỹ sư, bác sỹ, nhà khoa học thành đạt cả… Nhưng để có sự thành đạt như vậy chúng tôi đã mắc nợ nhiều người. Khi bố tôi - trụ cột của gia đình mất đi. Mẹ tôi dù là bác sỹ làm việc tại một bệnh viện lớn nhưng đồng lương thời bao cấp không nuôi nuổi 8 đứa con nheo nhóc. Hơn nữa, thời chúng tôi đất nước vẫn còn chiến tranh. Chúng tôi phải đi sơ tán về những vùng quê nghèo. Tôi còn nhớ như in kỷ niệm năm tôi lên 6 tuổi. Tôi và đứa em kế tôi được mẹ gửi về mấy gia đình cô bác không quen biết để tránh bom đạn. 

Tất nhiên vì phải kiếm kế sinh nhai, vì công việc, chúng tôi đành xa mẹ. Bù lại tình yêu của mẹ, chúng tôi được đùm bọc trong tình yêu thương của những con người lam lũ. Bà con ở vùng quê nghèo ấy đã dành chút rau cháo nuôi chúng tôi. Nếu không có sự yêu thương, đùm bọc này có lẽ tôi không sống đến ngày hôm nay. Cuộc sống khó khăn, khổ cực khiến tôi luôn cảm thông với trường hợp nghèo khó. Đấy là lý do tại sao sau khi thành công ở Thụy Điển, tôi muốn trở về quê hương để giúp đỡ những người nghèo đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi.

Sẽ xây nhà dưỡng lão, trại trẻ mồ côi

Khi được hỏi về những dự định trong tương lai của mình chị Vân cho biết, chị chưa dám nói trước điều gì. Trước đây chị có phần mơ mộng, chị đã từng đặt ra mục tiêu một lúc xây tận 4 dự án lớn ở khắp mọi miền đất nước. Nhưng sau khi bắt tay vào thực hiện dự án Làng Du lịch quốc tế Bắc Âu tại Phú Yên, chị nhận ra rằng, chỉ nên làm gọn một dự án sẽ tốt hơn. 

Nói là một dự án nhưng dự án này gồm chuỗi khách sạn 5 sao, 200 biệt thự sinh thái cao cấp, 120 căn hộ cao cấp, khu giải trí, hội thảo, thể thao, siêu thị, trường học... đầy đủ như một thành phố thu nhỏ. Vì vậy, để hoàn tất dự án này cũng mất rất nhiều thời gian và công sức. Chị Vân bảo, chị muốn dồn sức cho một dự án rồi tính sẽ tiếp tục đầu tư ở đâu. Tuy nhiên, "có một điều chắc chắn tôi sẽ làm đó là, sau khi hoàn thành dự án này tôi sẽ xây trại dưỡng lão và trại trẻ mồ côi cho người nghèo”, Helena Vân quả quyết.

Không chỉ lo cho người Việt ở trong nước mà ở nước sở tại, chị Vân luôn sẵn sàng giúp cộng đồng người Việt nơi đây. Chị Vân tâm sự, từ những khó khăn để đi đến thành công của chị nên chị luôn sẵn lòng giúp đỡ đồng hương nếu được ngỏ lời. Nhiều năm qua, có rất nhiều người Việt ở Thụy Điển đã được chị Vân giúp làm thủ tục giấy tờ như thành lập doanh nghiệp, xin trợ cấp ốm đau, làm thủ tục thuế… 

Ngay cả những việc nhỏ nhặt hơn theo cách nói của chị Vân như, cho người Việt mới sang Thụy Điển ở nhờ, cho quần áo ấm… là những việc làm thường ngày của chị Vân. Những việc làm này đã thể hiện tấm lòng của người Việt sống hết lòng vì mọi người, vì quê hương đất nước.

Theo Lục Bình
Đại Đoàn Kết