Bà Cốc Khai Lai và ông Patrick Devillers.
Patrick Devillers, người được tin là đã sinh sống tại Campuchia kể từ năm 2005, đã bị thẩm vấn liên quan tới các vấn đề tài chính của ông Bạc Hy Lai và bà vợ Cốc Khai Lai, đặc biệt là mối quan hệ của ông với bà Cốc.
Bà Cốc là nghi phạm chính trong một sát hại doanh nhân Anh Neil Heywood. Theo một nguồn tin trên báo chí Nhật hồi tuần trước, bà Cốc đã nhận tội.
Tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản đưa tin, bà Cốc đã ra tay với Heywood sau khi ông này đe doạ tiết lộ các bí mật tài chính của bà, trong đó bà đã chuyển tới 6 tỷ USD ra nước ngoài.
Phát biểu tại Phnom Penh hôm qua, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith nói: “Cho tới nay, chưa có bất kỳ lời buộc tội nào chống lại ông Devillers. Theo một điều tra, ông Devillers đóng vai trò quan trọng trong việc giữ tiền cho bà Cốc”.
Ông Kanharith cho biết Campuchia sẽ không dẫn độ Devillers nhưng đề xuất Bắc Kinh có thể cử các nhân viên điều tra tới Phnom Penh để thẩm vấn kiến trúc sư Pháp.
“Chúng tôi không thể dẫn độ ông này tới Trung Quốc vì ông ấy là người Pháp… và Trung Quốc chưa cung cấp bất kỳ thông tin nào. Tôi cho rằng Trung Quốc có thể cử thẩm phán điều tra tới Campuchia”, ông Kanharith nói.
Cho tới nay, Bắc Kinh chưa đưa ra tuyên bố chính thức vào về vụ bắt giữ ông Devillers.
Ông Devillers được cho là có quan hệ thân thiết với ông Bạc và bà Cốc vào những năm 1990, khi ông còn sống cùng vợ tại Đại Liên. Kiến trúc sư Pháp được tin là thường tham gia các dự án làm ăn tại Anh với bà Cốc.
“Ông ấy không phải là một kẻ lừa đảo, cũng không phải là một doanh nhân mờ ám. Ông ấy giống một nhà thơ hơn”, một người bạn nói với tờ New York Times.
An Bình
Tổng hợp