1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khủng bố tại Jarkarta: “Trái tim” Hồi giáo bị tấn công

Việc trái tim của Indonesia “đổ máu” cho thấy tổ chức Hồi giáo cực đoan này không nể nang ai và tấn công vào bất cứ đâu mà các tay sai của chúng có thể làm.

Đúng hai tháng sau loạt vụ tấn công kinh hoàng vào thủ đô Paris (Pháp) ngày 13/11/2015, thế giới lại chứng kiến loạt vụ tấn công tương tự vào ngày 14/1, nhưng lần này không phải ở một nước phương Tây mà tại quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới – Indonesia.

Các vụ đánh bom liều chết không phải là điều lạ ở Indonesia, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra đồng thời đánh bom liều chết và xả súng, đúng theo kiểu mà tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã áp dụng trong các vụ tấn công kinh hoàng vào Paris làm 130 người thiệt mạng. Cảnh sát Indonesia ngay từ đầu đã nghi ngờ IS tiến hành các vụ tấn công liên hoàn tại Jakarta.

Khủng bố tại Jarkarta: “Trái tim” Hồi giáo bị tấn công - 1

IS đã tiến hành các vụ tấn công liên hoàn tại Jakarta.

Loạt vụ tấn công khủng bố trên đường phố thủ đô Jakarta dù đúng là gây sốc nhưng cũng không gây ngạc nhiên lắm. Những lời cảnh báo được đưa ra ngày một nhiều trong hơn một năm qua về việc lòng hận thù âm ỉ mà IS truyền bá từ tận Syria và Iraq đã lan đến Indonesia.

Có tới 700 người Indonesia được cho là đang chiến đấu cho IS, nhưng điều đáng lo ngại là những tay súng này có thể trở về quê hương và trở thành “chân rết” của IS, tấn công vào chính đồng bào mình theo những cách thức dã man nhất.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom tại thủ đô Jakarta, làm 7 người thiệt mạng. Trong nhiều năm qua kể từ sau các vụ tấn công kinh hoàng vào Tòa tháp Đôi ở Mỹ ngày 11/9/2001, họ cũng đã yêu cầu Al-Qaeda nhận trách nhiệm về các âm mưu tấn công ở quốc đảo này.

Cảnh sát Indonesia cho biết trước khi xảy ra các vụ khủng bố trên, họ đã nhận được cảnh báo là IS sẽ tấn công Indonesia. Nhưng cũng rất trùng khớp là chỉ vài giờ trước khi các vụ tấn công Jakarta xảy ra, thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al Zawahiri đã kêu gọi những người ủng hộ mình tiến hành tấn công vào khu vực Đông Nam Á.

Rõ ràng là biện pháp mà các tay súng tiến hành trong loạt vụ tấn công Jakarta đúng y như cách mà IS đang hàng ngày xúi bẩy những người mù quáng thực hiện: sát hại để gieo rắc nỗi lo sợ, mọi nơi và mọi lúc. Tuy nhiên, các vụ tấn công Jakarta thiếu sự tinh vi chết người như trong loạt vụ đánh bom vào Bali hay vụ tấn công Đại sứ quán Australia, nơi những quả bom tự chế phức tạp có sức công phá mạnh và hủy diệt lớn.

Nếu không tính 5 phần tử khủng bố đã liều chết hoặc bị tiêu diệt, tổng cộng chỉ có 3 người thiệt mạng trong 7 vụ đánh bom và một vụ xả súng vừa qua. Điều này cũng phần nào cho thấy các phần tử khủng bố đang yếu đi, chứ không hề mạnh như chúng vẫn hô hào.

Bọn khủng bố dường như đã đưa ra những báo cáo giả trên các phương tiện truyền thông về các vụ tấn công ở những nơi khác trong thành phố, nhằm đánh lạc hướng cảnh sát, hoặc đơn giản chỉ để gây thêm hoang mang, lo sợ. Cũng chưa có bằng chứng nào khẳng định rằng các vụ tấn công Jakarta vừa qua được trực tiếp lên kế hoạch từ Syria.

Các mục tiêu tấn công dường như đều có liên hệ với quốc tế, một quán cà phê Starbucks và văn phòng đại diện của Liên hợp quốc, nhưng không phải là những khu vực giàu có hay những nơi công cộng có nhiều người phương Tây lui tới.

Có lẽ đây là kết quả của việc cảnh sát và các cơ quan an ninh Indonesia siết chặt an ninh trên cả nước, triển khai hơn 150.000 nhân viên an ninh để bảo vệ các nhà thờ và địa điểm công cộng trong thành phố, những nơi vốn dễ dàng trở thành mục tiêu của khủng bố.

Vụ đánh bom liều chết trưa 14/1 là vụ tấn công hàng loạt đầu tiên tại Jakarta kể từ sau vụ đánh bom kép tại hai khách sạn sang trọng J.W.Marriott và Ritz Carlton, khiến 7 người chết năm 2009. Việc bọn khủng bố chọn tấn công Starbucks thay vì bốt cảnh sát ngay gần đó cho thấy đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào một biểu tượng của phương Tây tại Jakarta.

Indonesia là nước có đông người Hồi giáo nhất, nhưng đa số là người thực hành tôn giáo này một cách ôn hòa. Nếu Paris bị tấn công vì Pháp tham gia liên minh chống IS, thì việc trái tim của Indonesia “đổ máu” cho thấy tổ chức Hồi giáo cực đoan này không nể nang ai và tấn công vào bất cứ đâu mà các tay sai của chúng có thể làm./.

Theo Đức Đan

Vietnamnet