1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel từ chối đề xuất của LHQ, giết chết 4 người Palestine

(Dân trí) - Israel hôm qua từ chối đề xuất của Tổng thư ký LHQ để một ủy ban quốc tế tiến hành điều tra vụ đột kích đổ máu của lính đặc công lên nhóm tàu cứu trợ Gaza tuần trước. Trong khi đó sớm nay Israel giết chết ít nhất 4 người Palestine ngoài khơi Gaza.

 

Israel từ chối đề xuất của LHQ, giết chết 4 người Palestine - 1
Israel vẫn có thái độ cứng rắn sau vụ đột kích làm 9 người ủng hộ người Palestine thiệt mạng.

 

“Chúng tôi từ chối một cuộc điều tra của ủy ban quốc tế. Chúng tôi đã thảo luận với chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama về cách thức tiến hành cuộc điều tra của riêng chúng tôi”, Đại sứ Israel tại Mỹ Oren hôm qua cho biết.

 

Trước đó, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã đề xuất thành lập một ủy ban do cựu Thủ tướng New Zealand Geoffrey Palmer đứng đầu và bao gồm cả các đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Israel để điều tra về vụ đột kích của lính đặc công Israel lên nhóm tàu cứu trợ định tới Gaza vào thứ 2 tuần trước, làm 9 người thiệt mạng.

 

“Israel là quốc gia dân chủ, có khả năng và có quyền tự điều tra, chứ không phải bị một tổ chức quốc tế nào điều tra”, ông Oren phát biểu.

 

Trong khi đó, phát biểu trên đài truyền hình CNN, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết Ankara sẽ hối thúc thành lập một ủy ban điều tra độc lập và cho rằng từ chối của Israel chứng tỏ nước này muốn che đậy sự thật của vụ đột kích.

 

“Chúng tôi muốn biết sự thật. Nếu Israel từ chối, có nghĩa là họ muốn che đậy tội lỗi của họ. Họ không tự tin để đối mặt với sự thật”, ông Davutoglu cho hay.

 

Hải quân Israel giết chết 4 người Palestine

 

Em bé được đặt tên theo Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ
Israel từ chối đề xuất của LHQ, giết chết 4 người Palestine - 2
Một em bé chào đời ngày thứ bảy vừa qua ở Dải Gaza đã được đặt tên theo Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người trở thành một “anh hùng” trong mắt người Palestine vì những nỗ lực gây áp lực của ông đối với Israel, đòi nước này dỡ bỏ lệnh phong tỏa mảnh đất của người Palestine. Theo cha của em bé này, ông “Saleh Abu Shamala là nhà lãnh đạo duy nhất kêu gọi dỡ bỏ lệnh phong tỏa bất công đối với Gaza”.
Trong khi đó, theo các nguồn tin y tế, sớm ngày hôm nay, 7/6, hải quân Israel đã giết chết ít nhất 4 người Palestine ở ngoài khơi Gaza. Những người chết là thành viên của Lữ đòan Al-Aqsa, một chi nhánh ủng hộ của đảng Fatah.

 

Phía Israel cho rằng những người bị bắn chết đang tiến hành một cuộc tấn công khủng bố, trong khi người phát ngôn của nhóm Palestine trên cho hay họ đang học lặn.

 

Theo các nhân chứng, một tàu chiến Israel đã nã đạn liên tiếp vào một tàu đánh cá ngoài khơi Gaza, làm 4 người mặc đồ lặn thiệt mạng.

 

Cảnh sát Hamas, phong trào Hồi giáo hiện đang nắm quyền ở Gaza, đã tìm thấy thi thể các nạn nhân ở nam thành phố Gaza và xe cứu thương đã đưa tới bệnh viện Al-Aqsa ở thị trấn Deir Al-Balah. Cảnh sát Hamas cũng đang tìm kiếm ít nhất một người khác vẫn còn mất tích.

 

Israel đã áp đặt lệnh phong tỏa Dải Gaza kể từ khi Hamas giành quyền kiểm soát lãnh thổ này từ năm 2007. Việc phong tỏa cũng được áp dụng trên biển.

 

Phan Anh

Theo Reuters, AFP