1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Iraq tưởng niệm 1 năm ngày Saddam bị treo cổ

(Dân trí) - Một năm sau ngày Saddam Hussein bị treo cổ, hôm qua hàng trăm người Iraq, trong đó có cả trẻ em, đã đến đặt hoa tại mộ ông và hô vang những hẩu hiệu ca ngợi người đã đứng đầu đất nước trong nhiều năm.

Khác với biển máu và nước mắt trong ngày cựu lãnh đạo Iraq bị treo cổ năm ngoái, lễ kỷ niệm năm nay diễn ra khá yên bình và lặng lẽ. Tuy nhiên, quân đội Mỹ và Iraq vẫn được triển khai để đề phòng bạo lực có thể xảy ra.

 

Tại quê hương của Saddam, Tikrit, những người ủng hộ đã tụ tập ở khu mộ của ông. Một số đọc diễn văn, trong khi những người khác đứng lặng lẽ cạnh ngôi mộ Saddam nằm trong khu lăng mộ ở làng Ouja , bên sông Tigris.

 

“Với máu và tâm hồn của chúng tôi, chúng tôi sẽ nguyện hi sinh cho Saddam”, một em nhỏ hô vang khẩu hiệu. Ngôi mộ của Saddam được phủ hoa và cờ Iraq. Xung quanh là những bức ảnh lớn Saddam đang mỉm cười.

 

Nhà cựu lãnh đạo được chôn cất bên cạnh hai con trai Odai và Qusai, chết trong một vụ đấu súng với lực lượng Mỹ năm 2003 tại thành phố Mosul, miền bắc Iraq.

 

Ngày 30/12 năm ngoái Saddam đã bị treo cổ ở Iraq. Cuộc hành quyết đã bị quay phim trộm bằng điện thoại di động và bị rò rỉ ra ngoài. Vụ việc đã gây ra làn sóng phản đối bạo lực, đặc biệt là trong những người Ả rập Sunni. Riêng ngày hôm đó có tới 80 người thiệt mạng trong những vụ đánh bom và các vụ tấn công khác.

 

Kể từ khi lực lượng do Mỹ đứng đầu tiến hành tấn công Iraq vào năm 2003, đất nước này chìm vào trong vòng xoáy bạo lực. Có lúc người ta lo sợ Iraq đang trên bờ vực một cuộc nội chiến. Bạo lực đã khiến Mỹ phải xem xét lại chiến lược của mình và rút 30.000 quân về nước. Tuy nhiên, đến nay theo lực lượng Mỹ, nhờ cố gắng của họ và Iraq, bạo lực đã giảm được 60%.

 

Trang Thu

Theo AP