1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran đe dọa Mỹ, Anh sau vụ đánh bom

(Dân trí) - Người đứng đầu Lực lượng vệ binh cách mạng Iran hôm qua cho biết sẽ “trả thù” Mỹ và Anh sau khi cáo buộc hai nước này cùng nước láng giềng Pakistan hậu thuẫn cho các chiến binh trong vụ đánh bom khiến 6 tư lệnh của họ thiệt mạng.

 
Iran đe dọa Mỹ, Anh sau vụ đánh bom - 1
Tổng tư lệnh Lực lượng vệ binh cách mạng Iran Mohammad Ali Jafari.

 

Báo chí Iran cho biết nhóm nổi dậy người Hồi giáo Sunni Jundollah (chiến binh của thánh) đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom hôm chủ nhật vừa qua tại tỉnh Sistan-Baluchestan, khiến 42 người thiệt mạng.

 

Vụ việc đã đe dọa đến các cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc trên thế giới ở Vienna vào ngày hôm qua, nhằm giải quyết bế tắc xung quanh vấn đề hạt nhân của Iran.

 

Tổng tư lệnh Lực lượng vệ binh cách mạng Iran Mohammad Ali Jafari cho hay giới chức an ninh nước này đã đệ trình các tài liệu cho thấy “mối liên hệ trực tiếp” của nhóm Jundollah với các cơ quan tình báo Mỹ, Anh và Pakistan, hãng thông tấn Iran ISNA cho hay.

 

Đài phát thanh quốc gia Iran hôm nay đưa tin, 15 thành viên của Lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết hôm chủ nhật vừa qua. Trước đó, báo chí Iran đưa tin, 6 tư lệnh cấp cao của lực lượng này nằm trong tổng số 42 người thiệt mạng.

“Đứng đằng sau vụ việc này là các bộ máy tình báo Anh và Mỹ. Chắc chắn sẽ phải có những biện pháp trả đũa nhằm trừng phạt họ”, hãng thông tấn dẫn lời ông Jafari cho hay.

 

Jundollah, nhóm được cho là đã thực hiện nhiều vụ tấn công kể từ năm 2005 ở tỉnh sa mạc giáp giới Pakistan, cho biết họ đang chiến đấu nhằm chấm dứt tình trạng phân biệt chủng tộc đối với người Hồi giáo Sunni của những người Shiitte chiếm đa số tại Iran. Lãnh đạo của nhóm này là Abdolmalek Rigi.

 

Theo Jafari, Rigi và kế hoạch của tên này “chắc chắn nằm dưới chiếc ô bảo vệ” của các tổ chức Mỹ, Anh và Pakistan.

 

“Được Mỹ và Anh huấn luyện”

 

Trong khi đó đài truyền hình Iran dẫn lời tướng Mohammad Pakpour, tư lệnh lực lượng bộ binh thuộc Lực lượng vệ binh cách mạng, cho hay: “Căn cứ của bọn khủng bố và quân nổi dậy không ở Iran. Chúng được Mỹ và Anh huấn luyện ở một số nước láng giềng”. Người phó của tướng Pakpour cũng bị thiệt mạng trong vụ đánh bom.

 

Trong khi đó, Mỹ, Pakistan và Anh đều đồng loạt lên án vụ đánh bom được coi là đẫm máu nhất ở Iran kể từ cuộc chiến tranh với Iraq năm 1980-88. Họ cũng phủ nhận cáo buộc của Iran.

 

“Chúng tôi cực lực phủ nhận thông tin cho rằng cuộc tấn công này có liên quan đến Anh”, người phát ngôn của Văn phòng nước ngoài Anh cho hay. “Chủ nghĩ khủng bố bị lên án ở bất kỳ nơi nào”.

 

Được biết Jundollah cũng lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom một ngôi đền ở Zahedan, thủ phủ Sistan-Baluchestan, hồi tháng 5 vừa qua, khiến 25 người thiệt mạng.
 

Trong khi đó, nạn nhân của vụ đánh bom ở thành phố Sarbaz gồm nhiều lãnh đạo bộ tộc, những người tham dự một cuộc họp với Lực lượng vệ binh cách mạng để thúc đẩy tình đoàn kết giữa người Shiitte và Sunni.

 

Vụ việc làm gia tăng căng thẳng giữa Iran và các cường quốc lớn trên thế giới trước cuộc họp tại Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Trong chương trình nghị sự tại Vienna, sẽ có đề nghị Iran gửi urani làm giàu ra nước ngoài để làm giàu thêm rồi sau đó đưa trở lại nhằm dùng trong lò phản ứng để Iran sản xuất chất đồng vị trong y học.

 

Phan Anh

Theo Reuters